E xin chào các anh chị, mọi người ạ. Hiện tại e đang rối ren bế tắc và stress nặng. Em muốn xin lời khuyên từ mọi người. Em sinh năm 96 nhưng học cùng 97, em học năm 1 khoa công tác xã hội trường đh sư phạm Hà Nội. Hiện tại em đang có ý định nghỉ học để đi học nghề gì đó cho đỡ tốn tiền và tốn tg. Bố em là người ủng hộ em. Thực ra mà nói em học đh để suy nghĩ xem mình sẽ làm gì. Và đến bây giờ em rất cần lời khuyên của mn. E nên nghỉ học k? Và em nên học gì ạ? Thiết kế thời trang, đồ hoạ... K phải cưs thích gì mà học theo cái đó ạ. E đã sai khi suy nghĩ như vậy. E cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1