Mình hiện tại đang là nhân viên của 1 ngân hàng,mình đang mang bầu 14w rồi,hiện tại công việc của mình vất vả quá,lại áp lực các kiểu,ngày nào cũng làm việc ít nhất 12 tiếng,mà lương các thứ dc 6.5tr.Mình tính xin nghỉ việc để an dưỡng thai ở nhà,Mai là tròn 1 năm mình mất 2 đứa con ( thai đôi,sinh non 6 tháng),nên lần mang thai này mình rất lo lắng.Nhưng ngặt lỗi chồng mình lương cũng ko cao (7tr),lại đi ở nhà thuê,và ko biết sau sinh có kiếm dc việc hay ko,Nên làm mình rất lo nghĩ,mình đã từng mất 2 đứa con nên giờ mình rất sợ như vậy nữa.Giờ thai hơn 3 tháng mà hôm qua đi khám mình vẫn bị bóc tách + hở cổ tử cung ngoài ( mình nghĩ do công việc 1 phần lớn)
Bạn đừng xin nghỉ,mà xin nghỉ không lương vẫn đóng bảo hiểm để vẫn hưởng chế độ thai sản,ngoài ra nói chuyện với sếp về chuyện mang thai,xin chuyển vị...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1