Em xin kể một chuyện vừa mới xảy ra với em xong. Đang có chương trình khuyến mãi thẻ cào điện thoại trên 1 trang web, em nạp thẻ điện thoại cho người thân thì ấn nhầm số điện thoại: 0945339485. Em nạp nhầm 200k cho số này. Gọi lại thì gặp 1 cô lớn tuổi. Em nói "Cô ơi nãy con nạp lộn tiền điện thoại cho khách vào số của cô, cô giúp con trả tiền được không ạ". Cô ấy bảo: để xem lại rồi tắt máy. Lúc sau em gọi lại thì thấy ậm à ậm ờ. Em năn nỉ cô giúp mình trả lại, nếu thật sự giúp thì tốt quá còn không giúp thì cho em biết coi như em mất tiền. Cô ấy nói Không có tiền và không trả. Em cũng cảm ơn cô vì cũng đã trả lời là không trả và xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ nghỉ trưa. Em cũng có nhăn tin với nội dung "Cô giúp người khác sẽ đỡ áy náy hơn. Mong cô suy nghĩ lại". Em cũng biết là không thể lấy lại số tiền đó vì do lỗi của mình. Trên mạng em thấy có rất nhiều người tốt, việc tốt, nhưng sao thực tế mình gặp thì tìm một người tốt thiệt khó ghê. Thôi thì tự nhủ bản thân cứ sống tốt, không tham lam để sau này để lại phước cho con cháu... :((
haizzz, bạn top bao nhiêu tuổi rồi? chắc chưa trải đời nhiều nên gặp 1 chuyện không tốt là thấy đau lòng hả? mình thấy thời bủi giờ ........chán lắm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình thấy thời bủi giờ ........chán lắm...