Mấy ngày nay tôi thật khủng hoảng. Sau 6 tháng làm việc miệt mài, tôi được lên chức và lên lương. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận lương "6 số". Rất hý hửng với "thành tựu" của mình, tôi tính toán cách xài thoải mái một chút.
Rồi giây phút đó cũng đến, tôi mở cái check đầu tiên từ lương "6 số" của mình, thì hởi ôi, sau mà..... ít đến vậy! Thuế, thuế, thuế..... không còn gì hết. Đây là thành quả lao động của tôi sao?? Rỏ ràng tăng lương 50%, sao không thấy đâu vậy?
Tôi xuống tinh thần quá. Không muốn thức dậy lúc 3 giờ sáng đi làm để tránh kẹt xe, không muốn viết report để lấy điểm, không muốn phát minh cái gì nửa hết. Tôi biết mình tiêu cực. Thêm đang bịnh vì làm việc nhiều những ngày qua, tinh thần càng xuống dốc. Má ơi, cứ việc như vầy thì "6 số" biến thành "0 số" mất.
A.... tôi cần được động viên. Cho dù chính tả xai nát bét.:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hôm nay Prince chết rồi! Mình ko biết ông ta là ai... người thông báo tin này cho mình, hoài nghi như "bạn là...
Chưa tới 4h sáng, đói bụng quá, dậy ăn cua luộc để lạnh.
Mặn miệng, thêm vài miếng mít....
Rồi 1 ly trà xanh...
Giống ở Vn ko?...
Mà ta tự diễn cả hài lẫn bi...."
Lại thứ sáu, mọi người vui vẻ ko?
Sắp tới kỳ hạn khai thuế, 04/15, mình...
Hôm nay Cali mưa nhiều. Vùng LA vốn hạn hán lâu nay, mưa xối xả mang lại nhiều hy vọng!
Như mọi thứ 6, hôm nay...
@rong_lua: cảm khái hở bạn, mình không hiểu "âm tiền nhà cho cơ quan...
Sáng...
Thứ 6 là ngày đẹp nhất trong tuần cho tụi mình. Đi làm 6 tiếng thôi. Khi...