Thằng sếp em, (thật ra cứ gọi là sếp cho oai chứ thực ra nó làm *** có cái gì, chẳng qua nhà nó không có người nên con vợ nó điều nó đến cơ quan để cho gọi là có người quản lý chứ thực ra thằng này cực ngu, em xin thề đầu nó không bằng thằng lớp 12 bây giờ), nó lấy được con vợ vừa lùn vừa xấu lại còn tròn như thùng phi chiều cao vợ nó 1m47, cân nặng 70kg vừa đi cắt amidam, *** hiểu thằng bác sĩ cắt kiểu gì mà nó làm phát ngang cổ đường khâu dài đến 15 cm đã thế cơ địa có là sẹo lồi, lại ăn thêm rau muống nên giờ nhìn không khác con giun đũa nằm ngang cổ (chồng em bảo vợ sếp em như vừa bị cắt cổ) em nói thật đúng là ma chê quỷ hờn luôn. Nhưng bù lại con vợ thằng sếp em nó thuộc dạng cũng biết điều.
Vâng em xin thưa là thằng sếp em đến cơ quan lúc 8h sáng nó ngồi xem sex đến 11h30' trưa luôn rồi mới đi ăn, chiều đến là nó ngồi xem sex từ 1h30' đến 5h chiều luôn (các bác sợ chưa?) điều đáng sợ là 1 tháng có 30 ngày thì cả 31 ngày như vậy...!?
Thằng này nó không dám đi cặp kẹp, không dám bỏ tiền ra đi chơi gái cho đã cơn thèm vì 1 ngày vợ nó chỉ cho nó mấy chục đến 100k, tối về lại còn bị vợ lục túi, nó có muốn mua quần áo hay cái gì là lại có câu(về xin tiền vợ rồi trả, vì không có tiền nên nó chỉ mua quần áo ở xung quanh chỗ làm thì người ta mới tin tưởng cho cầm đồ về rồi mai trả tiền). Lúc trước vợ nó không cho đến cơ quan thì ở nhà nó nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con đi học và tắm rửa chăm sóc cho con.