Chào cả nhà, mấy bữa nay e ức chế lắm k biết nói như thế nào cho hả giận nên mới lên đây viết ra mong nhận được phản hồi từ các anh chị có kinh nghiệm hơn mình.


Mình tốt nghiệp đại học vào đầu tháng 7 năm nay. Trước khi làm việc ở công ty hiện tại mình từng làm việc cho 2 nơi. Mặc dù những công việc đó còn mới mẻ nhưng mình luôn cố gắng làm hết trách nhiệm, k delay hay trễ deadline. Tình mình từ hồi học Đại học cũng vậy, mỗi khi làm bài tập nhóm dù có thế nào nhưng k bao giờ dám cao su đã làm làm cho hết. Nên nhiều lúc thấy các bạn khác làm kiểu ì ạch là mình rất rất khó chịu và có phản ứng ngay. Quay lại chuyện bây giờ, công ty mình có vốn 100% từ Hàn Quốc nên các sếp cũng người Hàn lun. Hầu hết việc giao tiếp thông qua tiếng Anh, đặc biệt sếp mình nói tiếng Anh rất khó nghe vì chị ấy cứ hay chèn tiếng Hàn vào. Trước mình có một chị cũng mới vào công ty, chị này được sếp chọn bởi có đến 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công ty đang kinh doanh. Vị trí của chị ấy cũng có rất nhiều người ứng tuyển nhưng sếp mình đều từ chối vì họ đã có gia đình nên sếp sợ k tăng ca được. Còn chị này mặc dù đã có gia đình nhưng sếp rất ấn tượng với thâm niên làm việc của chị ấy. Phòng mình là phòng kế hoạch. lúc trước chỉ có 2 nhóm, mỗi nhóm 2 người. Và trong 2 người này, sẽ có một người làm trên 3 năm tức là năng lực rất cứng, còn người còn lại thì cũng mới mẻ. Mục đích sếp chọn chị này, vì muốn chị ấy sẽ dạy lại cũng như làm leader cho cả phòng. Chị này làm được 1 tuần thì mình cũng được chọn. Sếp muốn chị ấy và mình là một nhóm như những nhóm kia, chị ấy sẽ dạy và hỗ trợ cho mình.


Nhưng ôi thôi, cho phép mình chửi : " bưa cmn ". Tuần đầu tiên, mình được xếp ngòi cạnh và làm việc với chị. Chị cũng bảo là chị còn mới nhưng kinh nghiệm khá nhiều nên học sẽ nhanh hơn mình. Mình thì chả quan tâm mấy, thấy sếp vs mấy chị khác tự hào về chị này thì mình cũng yên tâm. Nhưng .... mọi người nghĩ có ai mang tiếng có kinh nghiệm mà k biết xài MS Office k ?. Gõ một cái mail giới thiệu mà mất gần 4 tiếng. Excel thì k biết hàm, word lại càng không. Trong khi 2 thứ đó là 2 thứ k thể thiếu với dân văn phòng. Hết tuần 1 mình bắt đầu nghi nghi về thực lực của chị này.


Qua tuần 2, lại như trước. Những vấn đề cực kỳ cơ bản chị ấy cũng k biết, làm một bảng excel khi mà bảng đó đã có sẵn công thức, chị ấy càng k biết làm. Mất hơn cả 3,4 ngày mới xong. Lúc đầu, có một chị trong phòng ( chị ấy từng làm lâu năm ở đây ) cũng nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng rồi chị ấy cũng bắt đầu bực mình hay cáu vs chị ấy. Cái này mình có thể hiểu được, chị ấy thường xuyên bị sếp dò hỏi , chưa kể k chỉ giair quyết công việc chuyên môn mà mấy chuyện linh tinh chị cũng phải làm. Trong khi đó, sếp thì cứ nghĩ chị mới vào mới là người giỏi, sẽ lãnh đạo, hỗ trợ những chị kia. Ai ngờ, lại phải dạy lại chị này như người mới vào. Bản thân mình thật sự cũng rất khó chịu với chị này. Đầu giờ chưa vào làm, mình cầm điện thoại xóa bớt hình ảnh cho rộng bộ nhớ thì chị bảo : " em làm gì mà cứ ngồi lướt web, k lo đọc tài liệu ". Rồi những lần khác chị cứ bảo là em k biết gì sao k hỏi chị, sao thái độ như vậy. Những chị khác dạo này rất bận nên mình cũng k dám làm phiền nhiều. Còn cái chị đó có biết gì đâu mà hỏi, mà mỗi lần hỏi cứ như mình đắc tội vs bà. @@ Tính mình rất nóng, thât sự nhiều lúc muốn nói toạt ra cho đỡ tức mà cứ phải cười cười cho qua chuyện. Giowf ngay cả phòng nhân sự cũng sợ cái tính lề mề của chị đó, có mấy cái giấy đi chứng mà hẹn người ta suốt mấy tuần. Người ta vào đòi thì lại giả vờ có điện thoại ra ngoài nghe máy. Mới chiều nay, mình còn bị kéo lại làm chung. Mà vấn đề này là do cái tính k chịu nghe người khác. Có những chuyện rõ ràng là lỗi của bà mà cứ đẩy cho người khác. ĐÁNG GHÉT.


Mình đã thử nói chuyện vs một chị lớn nhất trong phòng. Chị ấy bảo chị cũng k ngờ là như vậy. Và khẳng định là bà chị chung nhóm vs mình k hề có xíu kinh nghiệm gì. Sếp mình rất nóng nảy và có phần hơi độc đoán nên các chị trong phòng cũng chưa dám nói gì vs sếp về chuyện chị này.Mình thì cũng k biết sao nhưng cảm giác bây giờ là rất ghét bà chị đó. Nói dối người khác về năng lực của mình để được vào làm, tính cách thì như ông nội người ta, lỗi sờ sờ trước mắt mà cứ bảo là do người khác, do quá khó. Ôi, đúng kiểu người mình ghét nên thật sự giờ thở chung bầu không khí cũng thấy ngột ngạt.


Mọi người ơi, giờ mình làm sao đây nhỉ ?. Lần này còn được đồng nghiệp hỗ trợ. Chứ lần sau, khi mà sếp chia nhiệm vị cho mình vs chị ấy làm có nước mình xin rút quá.