Chào các anh chị ạ! Dạo này em rất buồn phiền và băn khoăn về tương lai. Mong các anh chia chia sẻ kinh nghiệm với ạ!
Năm nay em sắp ra trường nhưng rất hoang mang về công việc. Em học về ngoại ngữ, có thể giao tiếp cơ bản 2 loại ngoại ngữ. Nhưng về nhiều mặt em vẫn rất yếu kém. Ví dụ như khoản giao tiếp. Có lẽ em là một người hướng nội nên khoản giao tiếp cực kém luôn, em rất nhát cũng chẳng dám bắt chuyện, cũng không đủ tự tin để làm thân, và hình như ở em toát ra sự khó gần hay sao ý em thấy mọi người có chút ngại hay thậm chí ghét em, hoặc là lơ luôn. Đến giờ thì bạn bè em đếm trên đầu ngón tay, bạn thân thì không luôn. Em tủi thân lắm nhưng thật tình em không thể hết nhát được. Giao tiếp kém khiến em đi đâu làm gì cũng khó khăn. Trong trường ít khi được bạn bè giúp đỡ, đi học, đi làm cũng không được đánh giá cao. Có lần em đi cộng tác viên phiên dịch mà bị đuổi ngay ngày đầu tiên, em nhớ em đã cố gắng làm tốt phần việc,dù khi đó em còn là sinh viên cũng còn chỗ chưa thể dịch được. Từ lần đó em rất suy sụp , chẳng biết mình có vấn đề gì không, thậm chí em còn nghĩ mình vô dụng yếu kém, mất hết tự tin, nản lắm ạ :(
Người như em phù hợp với ngành nghề gì ạ? Em nghĩ em nên làm những nghề ít tiếp xúc hơn với tính cách dở ương này :(