Nghề tuyển dụng nhân viên tư vấn bảo hiểm - đôi điều chia sẻ
Chào cả nhà!.
Hôm nay hơi có tí tâm trạng nên vô đây post bài giảm stress.
Mình làm việc trong ngành bảo hiểm nhân thọ được 3 năm. Mình chọn kênh nhân viên chính thức chứ không làm việc tại kênh đại lý, vì muốn gắn bó lâu dài với công ty và được nhiều chế độ tốt. Sau một thời gian trải nghiệm và nỗ lực, mình đã lên vị trí cao hơn, nhiệm vụ bây giờ là tuyển dụng và đào tạo, giám sát ....
Giờ mới thấu hiểu câu: người thì nhiều, nhưng người được việc thì vô cùng khó tìm"
Hôm trước có người bạn giới thiệu ứng viên, khi gặp mình cũng đã chia sẻ kỹ mọi thông tin, mọi chế độ đãi ngộ cũng như yêu cầu của công việc. Đòi hỏi tính trung thực và tinh thần trách nhiệm .... ok
Vậy mà hôm nay, sáng ra em này định cho mình 1 trận hoả mù. Em cử 1 người khác đến học thay....
Dĩ nhiên, công ty cho out. Đi hoc còn chả ăn ai, đòi người khác học thay mà được? Nằm mơ chăng?
Cả nhà biết em đó làm gì không? Nhân viên ngân hàng, kinh nghiệm 7 năm?
Sao có nhiều người vẫn tự đánh mất hình ảnh của mình thế nhỉ? Họ coi chữ tín để đâu? Họ nghĩ gì về bảo hiểm nhân thọ thế?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình hơi ngạc nhiên về bạn đấy.
Chả ai đi làm kiểu như bạn, chỉ nghe lời hứa suông?
Nếu bạn đã là đại lý của công ty...