Em sinh năm 92, mới ra trường được hơn nửa năm. Trước đây em có làm kế toán cho một công ty được 3 tháng và làm thư ký cho một công ty khác được hơn 4 tháng, do hết hợp đồng nên hiện tại em đã thất nghiệp 1 tháng nay rồi.
Khoảng 3 tuần trước tết, em có một người bạn mách cho nộp đơn xin việc vào công ty X gần nhà (bạn em lúc đó cũng chỉ xin vào làm được vài hôm ). Lúc đấy em cũng hứng lắm vì vừa gần nhà, trước công ty đó cũng là công ty nhỏ nhưng bây gìơ mới xây dựng thành một công ty lớn hơn (công ty mới khánh thành chỗ làm việc mới to hơn ngày mồng 6 tết thui ạ), theo như mọi người nói thì công ty đó có nhiều cơ hội phát triển. Lúc đó em muốn nộp đơn vào công ty đó làm việc thì bố em k cho làm vì trước đó công ty còn nhỏ và k đóng bảo hiểm cho nhân viên, mẹ em cũng bảo thôi k xin làm ở đó.
Em có nhờ người hỏi giùm thì thấy bảo từ năm nay sẽ đóng bảo hiểm cho nhân viên, mức lương khởi điểm của kế toán ở đó khoảng 5 triệu.
Vấn đề là làm được vài hôm thì cậu bạn bảo em xin vào làm ở đó bảo lại với em là em k thích hợp làm việc ở đó. Bạn em bảo công việc ở đó rất áp lực, đồng thời ông bà giám đốc ở đó rất thẳng tính, hay mắng,nói nhân viên (điều này thì được nhiều người xác nhận), cậu bạn em và một ng nữa xin vào làm cùng cậu ta đã k chịu nổi áp lực và xin nghỉ làm.
Mẹ em nghe nói công ty sau này có đóng bảo hiểm, và lương cao, lại gần nhà như vậy nên thích lắm. Nên nhờ ng quen xin cho em làm việc ở đó. Em nghe lời mẹ và vào đó nộp đơn cho giám đốc bà lúc đó trước tết, nhưng giám đốc ông và giám đốc bà hay có xô xát nên giám đốc bà cầm hồ sơ mà k đưa cho giám đốc ông. Qua tết người xin việc cho em có hỏi giám đốc ông thì giám đốc ông bảo k nhận đựơc mặt hồ sơ nào nhưng giám đốc ông bảo cứ đến làm việc bình thường.
Hiện tại thì em lại k muốn làm việc ở đó nữa dù em cũng chưa biết xin việc vào đâu. em tuy là con gái nhưng tính ít nói, hiền lành như theo thằng bạn nhận xét thì k phù hợp làm việc ở đó lắm (trái ngược tình ông bà chủ). Em có hỏi thằng bạn đã từng nói thì nó bảo sẽ khó khăn và áp lực nhưng ng ta làm được thì mình làm được..
Tính em thì ghét người nói nhiều và đôi khi cũng hơi ngang. Mẹ em bây gìơ thì cứ bắt em làm việc ở đó vì gần nhà, mẹ em k hề muốn cho em đi làm xa.
Các anh chị có kinh nghiệm đi làm thì cho em xin ý kiến, với tính cách như vậy thì em có nên làm ở đó không. nói thật là nhiều lúc em rất muốn làm xa nhà vì đôi khi hơi đau đầu vì mẹ em nói hơi nhiều. Còn một vấn đề nữa là em với ông bà giám đốc là người cùng làng, có dây dưa chút họ hàng nên em và bố em rất ngại chuyện nếu sau này em không làm nữa xin nghỉ sẽ gây phiền hà và nhiều chuyện không hay.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1