Người khác nói anh Dũng thế nào nhưng với em anh Dũng vẫn là con người đẳng cấp nhất mà em đã từng gặp, anh ấy giỏi lắm,em bảo bố mẹ em là thuê anh Dũng về làm đi nhưng bố mẹ em không nghe rồi còn bảo là: "Con ạ không nhất thiết đâu tự mình làm cho mình chứ không nên phụ thuộc vào người khác như thế". Nhà em mới mua một cái khách sạn 14 phòng hôm trước anh Dũng còn bảo với em là "Anh nói với chú Lâm này riêng cái Green Mango này mỗi nhà hàng không thôi anh đã làm đến 6 tỷ đồng nhé riêng mà có phòng thì còn vỡ trận với anh nữa , riêng cái khách sạn của chú 14 phòng 1 năm anh mà làm ít nhất phải thu về 7 tỷ/năm,chú phải tự hào về anh chứ.
Năm ngoái Green Mango làm ăn kém lắm, khách ít, nhân viên ì ra, chơi nhiều,lúc đấy chị Hạnh gọi điện cho anh Dũng về cứu nhà hàng, anh Dũng về quản lý đâu vào đó ngay, lúc đấy anh có nói với em là "Lâm này mày thấy không anh về cái nhà hàng này anh thổi hồn một phát là đông khách ngay, mấy tháng trước cao điểm nhất chỉ bán được 70 triệu toàn bù lỗ,tháng này bán được 490 triệu nhé.
- Thế lương của anh bao nhiêu tiền 1 tháng
- 15 triệu/tháng em ạ, mày thấy không riêng anh ngồi đây uống nước với chú nhưng mà mắt lúc nào cũng phải liếc sang bên kia xem nhân viên nó làm như thế nào, thằng nào lớ ngớ anh đuổi luôn.
Mà em nghĩ anh cũng giỏi thật, anh Dũng làm cho nhà nào nhà đấy thành tỷ phú luôn, em xin sơ lược qua thành tích của anh Dũng.
Từ năm 1998: anh Dũng làm giàu cho khách sạn Giang Sơn, đến nay mới xây thêm được một cái mới mặt biển
năm 2002: làm giàu cho quán bar blue note, quán bar đẳng cấp từ thời điểm đó.
năm 2005: làm giàu cho nhà hàng Green Mango từ nhà hàng mới mở đã trở thành một thế lực mới.
năm 2008: làm giàu cho bác Thưởng Cat ba island resort and spa trước đây từ doanh thu 50 tỷ lên đến 500 tỷ, lúc bác Thưởng bị bắt vụ vàng anh Dũng mới xin nghỉ.
năm 2009: làm giàu cho khách sạn Ngọc Lan Anh từ khách sạn ít khách trở thành khách sạn có tiếng ở Cát bà, mà nhờ có anh Dũng mà khách sạn này đóng được cái bè Mộc Lan Anh 4 tỷ đồng.
năm 2011: làm quản lý cho tòa nhà HP tower ở Hải Phòng.
năm 2014 : quay lại cứu nhà hàng Green Mango, năm 2013 làm ăn ít khách, nhân viên chơi ít, không có khách, lúc đó chị Hạnh gọi điện cho anh Dũng, anh Dũng quay về cứu chị Hạnh từ đó nhà hàng Green Mango đã ổn định và đi vào hoạt động bình thường.
Năm vừa rồi anh Dũng khoe với em là cái nhà hàng Green Mango anh ấy làm đạt được doanh thu là 6 tỷ đồng/năm,đạt kỉ lục ở Cát Bà anh ấy quản lý tốt lắm, vừa nói được tiếng anh, vừa chào được khách lại vừa có khả năng khai thác khách ở các nơi,bây giờ em sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ em thuê bằng được chuyên gia này về làm khách sạn cho mình đạt doanh thu 7 tỷ đồng/năm, nếu không có chuyên gia này cơ sở của mình sẽ không bao giờ phát triển được so với các đối thủ cạnh tranh, em cũng biêt một món hàng có giá trị nếu không lấy nhanh sẽ bị kẻ khác cướp mất bất cứ lúc nào.
Anh Dũng lúc nào cũng đề cao mình có hôm anh ấy bảo em là
- Lâm ơi mày thấy chưa ở đây không ai bằng anh cả, cả thằng Hoài cũng không bằng anh đâu đến ngay cả nghĩa khách sạn to tướng như thế kia cũng chỉ đáng xách dép cho anh thôi,nếu như em muốn đánh giá một con người đấy em phải đánh giá trên một cái doanh thu của một nơi mình đang làm việc, doanh thu Mango anh cao hơn thì tất nhiên anh phải giỏi hơn rồi đúng không,không giấu gì chú Lâm anh có gần 20 năm kinh nghiệm rồi đấy.
Các mẹ cho em xin ý kiến ạ, em cũng buồn bã suốt 1 tháng trời không biết như thế nào nữa, có người bảo em là không nên thuê mày có thuê về thì cũng chẳng phát triển hơn được đâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1