Trước tiên e cũng ko hi vọng gì bài viết này của e sẽ có nhiều ng đọc đươc , nhưng e hi vọng rằng những ai đã vào đây đọc thì xin hãy bỏ ra 1 chut thời gian để nghe câu chuyện của e. E xin cảm ơn trước ạ


E bây h hiện tại đang là sinh viên năm 3 của 1 trường đại học , câu chuyện của e bắt đầu từ năm lớp 10 khi đó là mới vào lớp cấp 3 e có thich 1 cô gái , trong 2 năm 10 và 11 thưc sự ko có nhiều cái để nói , chỉ là nhắn tin gọi điện theo đuổi thôi . Vì cũng là học sinh nên cũng nghịch ngợm phá phách nhiều . Chỉ đến khi sang đến năm lớp 12 thì mọi việc mới đến nước ko thể cứu vãn được . Ng con gái e thích tên là Trâm cho tiện mọi ng hiểu câu chuyện thì là yêu ng khác , trong khoảng thời gian đó việc học của e sa sút xong lại bắt đầu sa đà vào cờ bạc . Mọi chuyện bắt đầu từ đây khi mà mới đầu chỉ là chơi cờ bạc vui vẻ xong là đánh 1 ít tiền lẻ cho có không khí , sau đó là đên to dàn rồi e nghien cờ bạc lúc nào ko hay lúc nào cũng chỉ muốn chơi để cho quên đi thời gian mà năm đó lại là năm bản lề đê e thi đại học nũa chứ . Rồi khi đó e bắt đầu chơi đến cá cược bóng đá , ban đầu thì e ăn ra , nhiều lắm tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong ng luôn, vào khoảng 4 năm trc mà e đã có 5S trong tay rồi .E cảm thấy vô cùng oai luôn, ko hiểu sao nữa nhưng có lẽ là do suy nghĩ ko trưởng thành hay nói cach khác là trẻ trâu ý ạ . Rồi cờ bạc mà thắng mãi sao được e thua ra , thua ra nhiều ý , ban đầu thì đi vay mưrợn lung tung bạn bè xong là đi vay lãi các kiểu , đến cuối cung là e ko có cách nào khác là đành phải báo nhà , e báo 30tr thôi , có thể có những bác đọc xong thấy ít nhưng lúc đó e là 1 thằng học sinh cấp 3 chỉ biết ăn bám bố mẹ thì với e 1tr cũng đã to lắm rồi chứ đừng nói là 30tr đó . Lần đầu e báo thì bố mẹ cung ko đánh đập gì cả chỉ mắng chửi lúc đầu xong sau đó là khuyên nhủ làm lại vì bme e nghĩ lần đầu ai cũng có sai lầm cả biết làm lại là đc, Ko phụ lòng bố mẹ sau khoảng thời gian đó e tập trung lại việc học và đã đỗ đc đại học , tuy điểm ko cao nhưng phải nói đó chính là sự cố gắng hết sức của e rồi :) Tưởng rằng mọi thứ cứ thế mà diễn ra êm đẹp thì e lại dính vào cá cược bóng đá 1 lần nữa , nói ra thì bảo biện minh cho hành động của mình nhưng e cũng muốn thú thực là vì e biết đc Trâm ng e yêu từ năm lớp 10 ý đến h e vẫn yêu nhiều lắm bị ny đá , mà ny nó lại là thằng bạn thân chơi với nhau chứ , ko phải là vì chuyện gì mà thăng này sau khi ngủ cùng thì chán đi tán đứa khác bỏ mặc nó luôn , Sau khi biết tin e cảm thấy rỗi bời vô cùng 1 bên là bạn 1 bên là ng mình yêu nhất ko biết làm thế nào , e chỉ biết ngày ngày nhắn tin trò chuyện cho Trâm vui chứ ko biết làm thế nào và e cũng biết rằng dù e có cố gắng đến mấy thì cũng ko bh có đc tình yêu của trâm .E lại sa đà vào vòng xoáy của cá cược của tiền và ko phải nói chắc mọi ng cũng biết là e lại báo nhà 1 lần nữa , lần này còn nhiều gấp mấy lần trc . 70tr quá nhiều luôn và e lại báo nhà y hệt 1 năm trc cũng là thời gian đó cũng 1 cách vô cùng bất ngờ :))) Bme e quá sốc vì chuyenj này luôn, hậu quả là e phải ăn đến 10 cái sút vào mặt của bố . Đánh thì e ko sợ vì e sai e phải chịu hậu quả của mình e chỉ lo bme ko chịu nổi 1 thăng con mất dạy như thế này mà làm sao thì chắc e ân hận cả đời ko hết mất . Cũng như lần đầu bme trả hết cho e , e cũng biết sợ tự hứa với bản thân là dù có chết cũng ko bh dính lại . Quả thực 1 năm sau đó e ko đụng chạm j đến cá cược cả Và trong khoảng thời gian này e vẫn nt gọi điện vs trâm , e cũng cảm nhận đc là Trâm có thích e phần nào rồi . Đến năm nay khi mà mọi chuyện đang suôn sẻ thì e cũng ko hiểu sao , e lại dính vào 1 lần nữa , lần này là cả lô đề cả bóng bánh . Thời gian đầu thì chỉ đánh lô thua thì cũng chỉ đến 1 2tr sau đó là dần dần lại thêm cả chơi bóng để gỡ. BH số tnợ đã là 50Tr rồi e ko biết làm thế nào nữa , thậm chí lần này e còn lấy cả laptop của bạn để đi cắm , lại còn báo lô qua 1 ng bạn của e mà e nói dối nó là bạn e đánh để nó cho e đánh . Bh khi mà ko thể xoay đc ở đâu nữa thì e đang phải đối mặt vs số tiền thua mà ko biết làm như thế nào để trả . trong đầu e đang có 2 luồng suy nghĩ 1 là báo nhà lần nữa nhưng sẽ mất đi bạn bè mất đi Trâm ( e chắc chắn là như vây) sau đó là lo nhất chính bme sẽ chịu đựng ra sao 2 là tiếp tục chơi để gỡ đc 1 ít 1 ít thôi rồi e sẽ trả dần > E chỉ tóm tắt đơn giản chuyện của e mong rằng mọi ng có thể hiểu đc và cho e lời khuyên đc ko