Bé nhà em được gần 8m rồi ạ. Sau khi hết thời gian thai sản em đj làm lại, nhưng vì lý do em phải nghỉ ở nhà chăm con. Hic, ck thì làm lương ko được dư lắm vì còn đang học thêm. Giờ ở nhà o.ba ngoại nhưng cứ thấy thiếu gì ấy. Chắc thiếu tiền quá các mẹ ạ. Ở nhà chăm con thì sướng đấy, òa òa ai nghĩ sướng chứ em thì thoai á. Sướng nhất cái gần con, còn thì thôi rồi. Cứ đến giờ ăn giờ uống sữa là hai mẹ con cứ vật ra. Nên e muốn kiếm gì đó làm. Các mẹ cho em xin ý kiến với. Em tính ở nhà chăm con rùi phụ mẹ thêu tranh thêu tay bán ạ. Nói là phụ chứ thật sự o nhà quần hồi là hết giờ luôn. Nhưng e ko biết giờ có chuộng tranh thêu tay truyền thống không ạ? Tranh thêu tay này đẹp lắm nhưng kỳ công cứ sợ giá cao thì mn chê mắc,mà giá rẻ thì lại ko đủ công. Hic hic, e đang băn khoăn ko biết sao. Vì tranh ai thích rùi thì nó trở nên vô giá nên khó quá các mẹ à.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1