Mất cả việc lẫn tiền xin việc. Xin mọi người cho mình một hướng giải quyết
Chào mọi người. Em xin chia sẻ câu chuyện của em. Mong mọi người cho em ý kiến để em có hướng giải quyết cho thỏa đáng.
Em học sư phạm ra trường và qua giới thiệu, làm quen, em được vào dạy một trường cao đẳng ở thành phố HCM. Cô giới thiệu cho em vào trường này là giáo viên trong trường. Em đã đưa cô tổng cộng là 130 triệu để được vào dạy trường này. Lần đầu tiên là 50 triệu. Cô bảo đưa trực tiếp cho hiệu trưởng. Và khi e được ký hợp đồng dạy được 1 tháng rồi thì cô lại hối thúc em đưa nốt cho cô 80 triệu nữa. (Lúc đó, em gặp rất nhiều khó khăn khi được chuyển về dạy ở khoa, khó khăn không phải do chuyên môn của em yếu kém mà là em bị trưởng khoa trù dập). Cô bảo nếu không đưa nốt số tiền đó thì cô mặc kệ, cô không giúp nữa. Lúc đó em như một đứa ngu ngơ, không biết phải ngoại giao với những ai, phải làm những gì để xin vào dạy một trường như vậy, nên đành trông cậy vào cô ấy. Em đành nhắm mắt đưa nốt số tiền mà cô yêu cầu. Cô có thuyết phục em rằng trường này là trường tốt, rất đảm bảo. Cô nói giọng điệu mỗi lúc mỗi khác. Lúc thì cô bảo với số tiền đó em chắc chân vào biên chế. Lúc thì cô bảo, có thể có những rủi ro, và còn phụ thuộc vào số phận của em,...Em đành đánh liều thôi. Gia đình em đã cố chạy vạy, vay mượn khắp nơi để gom đủ số tiền đưa cho cô. Và mỗi lần đưa tiền, em đều bí mật ghi âm lại.
Em dạy hợp đồng ở trường 2 năm thì hiệu trưởng cắt hợp đồng của các giáo viên trong trường, trong đó có em với lý do rất chính đáng là: tình hình tuyển sinh của trường kém, không đủ chi trả cho giáo viên hợp đồng. Đúng là càng ngày trường càng tuyển sinh kém, nhưng em thực sự bất ngờ và hoang mang trước quyết định của hiệu trường. Em bị nghỉ dạy được mấy tháng rồi. Khi em trình bày tình hình công việc của em với cô thì cô bảo cô không có trách nhiệm giúp đỡ gì cho em cả. Khi em nói tới các đoạn ghi âm trước đây, thì bắt đầu cô mới chịu nhân nhượng và đưa cho em 35tr. Đó là một số tiền quá nhỏ so với 13tr mà gia đình đã đưa cho cô để cô lo việc cho em. Cô bảo cô không tiêu số tiền đó mà cô đã đưa cho hiệu trường 100tr rồi. Cô còn phải ngoại giao với người này người kia. Cô còn bảo: do em tự đem tiền đến đưa cho cô chứ cô không ép buộc. Nếu cô lừa đảo em thì em đã không được dạy ở trường 2 năm rồi. Em bị nghỉ là do điều kiện khách quan tình hình tuyển sinh ở trường đấy chứ.
Em thực sự hoang mang, không biết phải làm sao bây giờ. Em có nên dùng các đoạn ghi âm để kiện cô không? Nếu kiện cô thì liệu em có đòi được số tiền mà em đã xin việc không hay em lại tốn kém hơn mà chẳng được gì? Rất mong nhận được những chia sẻ, ý kiến giúp đỡ của mọi người ah. Em cám ơn