Chẳng là em mới vào làm công ty này 1 tháng, làm trợ lý Giám đốc ạ. Giám đốc cũng nhiều tuổi, sinh năm 1960 tức là hơn bố em 2 tuổi.
Tuy là nhiều tuổi vậy, nhưng em nghĩ là trong công việc thì vẫn xưng hô "Anh - em" là chuyện bình thường. Ấn tượng về Sếp của em cũng tốt lắm, vừa nghiêm khắc, lại vừa quan tâm đến nhân viên. Sếp có một tật là nói rất nhiều, Sếp tâm sự từ công việc, gia đình, con cái, đến kế hoạch...với em. Mấy hôm trước Sếp có bảo là trước giờ có mỗi em là sếp nói được nhiều như vậy. Thật tình, vì em so với Sếp là cả 1 thế hệ nên nhiều khi gọi là nói chuyện với Sếp chứ em chỉ ngồi một chỗ và nghe thôi.
Em cũng có thể gọi là có tí nhan sắc, nên đi xin việc cũng dễ dàng. Em vốn khá chăm chỉ, làm việc gì cũng cố gắng, do vậy khi Sếp chỉ dạy em đều chăm chú nghe. Sếp bảo em sống tự nhiên quá, chưa được rèn luyện nhiều...
Lại nói đến công việc của em, làm ở đây khá nhàn hạ, là vì đợt này ít việc, nên em toàn ngồi chơi không. Thỉnh thoảng phải đi gặp đối tác cùng sếp, đi nhậu. Mà em có bao giờ đi nhậu đâu, nên mấy ngày đầu em đã nản. Ít việc quá nên em thấy buồn, chân tay khó chịu, rảnh quá lại đi pha trà, lau dọn bàn ghế. Trước làm kế toán nhiều việc quen rồi, giờ nhàn em thấy bức bí, thấy mình ì hẳn đi.
Sếp từng nói với em, không tin tưởng vào thế hệ trẻ bọn em, vì thường làm ở đâu 1 thời gian lại bỏ, kiến thức ít mà không chịu học hỏi, em nghe thế lại càng chứng tỏ muốn cho Sếp thấy, sếp phải thay đổi suy nghĩ.
Công ty đông người nhưng toàn ở dưới xưởng, văn phòng thì chỉ có vài người, nhưng chủ yếu chỉ có mỗi em với sếp là thường xuyên làm việc ở văn phòng.
Vì Sếp nhiều tuổi, nên việc sử dụng máy tính còn hạn chế, tất nhiên em sẽ là người đánh máy hộ sếp. Có nhiều khi em gõ văn bản, sếp ngồi cạnh, thỉnh thoảng sếp ngồi dịch gần về phía em, em thấy thế lại dịch ra xa, em luôn muốn giữ khoảng cách nhất định. Cứ tưởng sếp không để ý nhưng hóa ra lại là có "Sao Anh cứ ngồi gần vào là em lại dịch ra thế???" Sếp có nói vậy, em chỉ cười trừ.
Có lần em không được khỏe, sếp lại đưa chi em 1 bọc thuốc to, các mẹ thấy sếp quan tâm đến em ko? Nói thật là em không thích, của biếu là của lo, của cho là của nợ mà.
Hôm nay, có một file quan trọng bị mất, Sếp lục tung mấy cái máy tính lên mà không thấy, sau đó em cũng đi tìm. Rồi em đã tìm ra, sếp biết, sếp vui, sếp xúc động và.... sếp ôm em:((. Liệu chuyện đó có đáng xúc động đến mức, ôm chặt lấy em, mà em cố hết sức đẩy ra, vẫn không buông ra không? 1 lúc sếp buông ra, và bảo " Tại anh thấy vui, vì như là đã tìm được người cộng sự tốt mà khó khăn lắm mới thấy " ??????
Thấy em mặt đỏ bừng, thở dốc và có phần sợ hãi, nên trấn an em, sau đó s nói nhiều lắm. Nào là, anh muốn giữ chúng ta rút ngắn khoảng cách, rồi thời gian 1 tháng mà cảm giác như lâu rồi, và em nên tin anh, vì anh là người tư cách.... sau đó hỏi em là có tin không? Nói nhiều quá, em mụ hết đầu, không nhớ hết, lúc í em không tập trung, rồi ông bảo bắt tay làm hòa, em bắt tay, nhưng có vẻ ông nắm tay em nhẹ nhàng quá, nên em giả như không có gì là rút tay về.
Thấy tay em lạnh, S hỏi em sau đó noi: Em lạnh thì để anh sưởi ấm cho em nhé ?
Em nghĩ lần này là đùa nhưng ừa cười, vừa đưa tay che chắn mình là : Sế đừng đùa.
Ai ngờ ông ôm em thật, em còn có cảm giác ôm hít mùi tóc em. :(( :(( :((
Em lấy hết sứa đẩy sếp ra và chạy nhanh ra khỏi phòng rồi nói. "Anh làm vậy là xúc phạm em, em xin phép về".
Sau đấy ông gọi em lại, và lại phân tích, lần này em nói cứng là muốn giữ khoảng cách, muốn tôn trọng em vì dù sao em là gái chưa chồng, và những cử chỉ thân mật như vậy em chỉ dành cho người yêu hoặc chồng thôi.
:(( :(( :(( Đến giờ em vẫn chưa bình tâm. Chắc là thứ 2 em nghỉ làm luôn quá. huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu còn muốn làm ở đấy thì phải lạnh lùng và hù dọa nói cho mọi người biết, thể...
em còn ở lại đó thì còn lằng nhằng, nay ông íh...
Công ty trước em làm khá xa nhà, nên khi tìm thấy chỗ này em rất mừng vì cách nhà 3km,...
Giờ nhiều sếp mất nết như vậy đó em ơi. Mình phải có phương án/cách thức để bảo vệ mình thôi em ạ.
Có 1 cách...
Thà làm việc với sếp nữ hơi khó tính nhưng được cái an...