Em đang là nhân viên mới toe của công ty.. Mấy ngày làm việc mà em thấy buồn và nản ghê ghớm mọi người ạ. Mọi người cho em lời khuyên nhé,
Về kĩ năng thì em đã được training nên không lấy gì làm bỡ ngỡ lắm. Chỉ có môi trường làm việc, văn hóa công ty là em đang phải làm quen. Mọi người ở đây hết sức lạnh nhạt với em, không hểu tại sao, em chỉ mới vào mấy ngày, ai nói gì cũng gọi dạ bảo vâng, đã gây ra lầm lỗi gì đâu cơ chứ. Em hỏi gì thì trả lời ậm ừ, đôi lúc làm lơ, em hỏi đích danh thì miễn cưỡng đáp, theo kiểu yes- no question, no explain, em cứ phải ngồi tự mò mẫm. Em đã rất cố gắng bắt chuyện, hòa đồng với mọi người, nhưng không ai hưởng ứng, trong khi mọi người ván trò chuyện vui vẻ với nhau, còn em giống như người vô hình, góp chuyện câu nào là tự tháy quê mà im luôn mọi người ạ.
Bây chừ em phải làm sao, em thực sự không hiểu vấn đề nằm chỗ nào và hướng giải quyết. Đôi khi muốn nghỉ việc cho rồi, nhưng kinh tế không cho phép, thất nghiệp là đói ngay, với cả em cũng không cam tâm ra đi uất ức như vậy.
Anh chị nào có nhiều kinh nghiệm sống thì cho em lời khuyên nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1