Sau khi sinh đứa thứ 2, mình mới bắt đầu tính đến việc đi làm ở tuổi 28. Giờ công việc cạnh tranh kinh khủng, có bằng đại học nhưng không có kinh nghiệm thì xin việc cực vất. Học xong Đại học, mình lấy chồng ngay và phụ việc với chồng, thành ra kinh nghiệm bằng không.


Tự nhủ không có kinh nghiệm nhưng có năng lực thì không lo, mình quyết tâm cầm hồ sơ đi tìm một công việc phù hợp. Khổ nỗi giờ việc gì cũng có một yêu cầu to đùng "thành thạo sử dụng máy tính". Mình thì học chuyên ngành ngoại ngữ, riêng về khoản công nghệ thông tin là mù tịt. Đi học mãi mới qua được môn tin học mà cũng không đọng lại được chữ gì trong đầu, cưới chồng về thì chồng dạy mãi để đỡ việc cho chồng mà cũng không tiếp thu nổi. Được một thời gian thì chồng mình bó tay, kêu "anh bảo nhân viên làm cho xong". Mạng xã hội mình cũng ít dùng, vào được đây buôn với các mẹ cũng nhờ bạn day mãi mới biết.


Giờ không biết dùng máy tính thì không xin được việc phù hợp. Mình thì chán ở nhà lắm rồi. Nên có ai không chê mình "ngu lâu khó đào tạo", thì bày cho mình cách làm sao để hiểu được cái anh CNTT với? Chứ giờ các bà cụ còn dùng mạng xã hội nhoay nhoáy, mình 28 mà như 82...