Dạo này mình hơi phiền 1 chút. Muốn tham khảo ý kiến bà con xa gần xem mình suy nghĩ như vậy là có ích kỷ quá ko.


Chuyện là có 1 bà c làm cùng. Sáng ck bà ấy chở đi làm, xong trưa bà ấy lại nhờ mình chở về. 2/3 quãng đường về nhà là mình chung đường với c ấy. Còn 1/3 còn lại thì khác đường. Thế là cứ phải chở c ấy về xong mình mới quay về nhà mình được. Nhiều khi trưa nắng or trời mưa chỉ muốn phi ngay về nhà thôi, vậy mà còn phải chở ng khác về xong rồi mới về nhà mình được. Cứ nhờ vả thường xuyên thế này khiến mình thấy phiền quá. Mà ko biết phải làm sao. Nếu lâu lâu nhờ, or xe hư, or việc j đó nhờ thì mình ko nói làm j. c ấy có xe chứ có phải ko có xe đâu. Nếu ck đã chở đi được thì kêu ck đến đón về, còn ko thì tự đi xe lấy ( Chiều thì c ấy tự đi xe.). Ck ở nhà chứ có bận j đâu.


Mọi ng thấy e có suy nghĩ ích kỷ quá ko vậy?