không có bằng cấp phải làm nghề gì để có mức lương kha khá nuôi vợ con.
CK em năm nay 25 tuổi,chúng em sắp có bé đầu,em là giáo viên mầm non làm việc tại trường tư nhân nhưng mới đây em bị sa thải nghĩ viêc trong khi chưa hết thời hạn ký trong hợp đồng.em vô cùng bức xúc và bất mãn nhưng hỏi lý do thì chủ trường lại bảo do trường đang thừa giáo viên,mà em lại bầu bý nên hiệu quả công viêc sẽ k tốt,còn sợ phải chi cho em tiền bảo hiểm thai sản nữa nên lấy mọi lý do bắt em nghi việc.gìơ đây mỗi CK em đi làm ,công việc của anh ấy cũng chưa đâu vào đâu,k có bằng cấp nên anh ấy chỉ có thể làm chân gĩư kho cho công ty bán cỏ nhân tạo.công việc vất vả,lương lậu lại bèo mỗi tháng chỉ được 5 triệu,trong khi đó tiền xăng xe chạy ra kho hằng ngày,tiền địện thoại gọi cho khách hàng lại phải tự chi,có khi gĩưa đêm khuya kể cả ngày nghĩ t7, CN còn phải chạy đôn chạy đáo ra kho xuất,nhập cỏ có khi mấy tấn k thuê được người bốc xếp bản thân lại phải lao vào. Đã như vây xếp còn đối xử chẳng ra gì,cho hàng xóm một khi mấy mét cỏ ngược lai CK e mà xuất thừa hay thiếu chút xíu cỏ là bị phạt tiền đến cả mấy trăm lận.nghĩ mà thấy chán,nhiều lúc k kịp ăn cơm,nhịn đói,cũng có nhiều lúc đi làm về khắp người đen ngòm vì dính bẩn,mặt mũi lấm lem như ăn xin ,bơ phờ vì mệt mỏi k thèm ăn cơm mà em thấy tội,e thấy nếu anh ấy cứ bán công sức cho cái công ty này chắc lúc con em ra đời hai mẹ con em chỉ còn cách khăn gói về quê chứ tiền đâu mà đủ tiêu cho gia đình,lại thêm tiền phòng trọ hàng tháng,hazzzzzz .theo mọi người trong hoàn cảnh như thế này CK em phải làm gì? Và anh ấy nên tìm việc gì làm để tốt hơn với anh ấy (vừa có công việc ổn định mà lương cũng thỏa đáng với công sức mình bỏ ra)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nhớ những chiều...