Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói thật, mình chưa bao giờ làm việc chỉ để lấy kinh nghiệm nếu không yêu thích. Mình thấy nhiều bạn cố gắng học hỏi kinh nghiệm, trong khi các... Xem thêm
Tình hình có vẻ căng thẳng lắm bạn ak, sợ nói thế họ lại đánh giá mình không có hay, ráng làm thêm it it time nữa xin nghĩ quá:((:((... Xem thêm
Ấy viết rõ là có bầu, sợ gì vì dù sao cũng sắp cưới rồi mà. Giữa cái nắng này mà đi giao hàng thì đàn ông còn thấy vất... Xem thêm
Khi nào cảm thấy không còn động lực thì đừng... Xem thêm
Mình cũng đang mún nghĩ việc lắm luôn, có bầu hơn 2 tháng rùi, tháng tới thi mình cưới nữa, bận rộn, ốm nghén, chán sếp, đi làm mà nhìn... Xem thêm
Mình thì muốn tìm chỗ nào khác rồi mới nghỉ, chứ giờ tìm việc ưng ý cũng khó khăn. Trước mình từ bỏ chỗ cũ ( chỗ cũ khá thoải... Xem thêm
Khi nào cảm thấy không còn động lực thì đừng cố :) , hãy cho mình nghỉ chân chút xíu.
Em cũng đang mệt mỏi vì công việc. Bù đầu từ sáng tới tối ở công ty. Tối về đến nhà còn đọc đc cái mail hỏi cái nọ cái... Xem thêm
Tuần trước phòng mình có một chị đồng nghiệp nghỉ việc sau gần bốn năm gắn bó. Vì làm việc với nhau khá lâu nên mọi người thống nhất góp một khoản nhỏ để mua quà và tổ chức buổi liên hoan trước khi ch...
Nhiều người sinh con vì mong muốn ích kỷ mà xem nhẹ việc lo đầy đủ vật chất, tinh thần cho con mình.
Sau bài viết Vì sao cha mẹ phải cố gắng giàu con mới dễ thành đạt, nhiều độc giả VnExpress cho rằng...
Chỉ đến khi cậu cháu đòi giới thiệu cho một người bạn ngoài ba mươi, đang làm giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn, quyết liệt đòi tìm hiểu, cháu mới thú thật làm tôi bất ngờ.
“Con lớn rồi, tự biết qu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chắc phải nghỉ chân thôi. Sợ cái cảm giác phải...