Giờ thấm câu "Nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề".
Chuyện người con gái vô định!
Đam mê với nghề làm nội thất từ gia đình, nhưng lại học kinh tế với mong ước đưa nghề mộc đi xa hơn cái phạm vi vốn có của nó.
Nào ngờ ngày nó đậu vào ĐH kinh tế là ngày gia đình nó sụp đổ.Mọi tội vạ gia đình nhà chồng đổ ụp vào mẹ con tôi, vì ăn xài, vì không biết bảo ban chồng, ngày giàu sang - ngày nghèo bạc vách lá chẳng ai coi mẹ con tôi là một người thân dòng họ.
Rồi sau cột mốc đó là cả chuỗi ngày biến cố : gia đình tôi bán đất trả nợ, bán luôn cả khoản đất ông bà ngoại cho mẹ, rồi đi tha phương cầu thực, mẹ tôi phải xa rời thằng em trai đang lớn của tôi để đi giữ bố- vì ông chỉ biết nhậu, những ngày đánh đập chỉ mình mẹ tôi nơi xứ lạ quê người.Mẹ ruột thì xót, mẹ chồng vô tâm.
Ai đúng ai sai, ngần 6 năm trôi qua mọi chuyện cứ bình lặng không một sự thay đổi.Cái nghèo đi theo cái không tiếng nói.
Giai đoạn tôi chọn ngành, không mối quan hệ như trước kia , tôi chọn ngành kinh doanh quốc tế vì nghĩ quốc tế không "con ông cháu cha".
Và rồi vào môi trường chuyên ngành, tôi thấy mình nhỏ bé, xa rời mọi người trong lớp, vì tôi thấy mình không bằng ai, không đi theo cái team sang nổi, cứ lẹt đẹt.Một môi trường khá kiêu hãnh với một đứa dân tỉnh như tôi, anh văn tôi cũng không tệ nhưng vào tôi thấy mình rất tệ.Hì.
Rồi cái ngày ra trường đang gần đến, tôi ao ước đi làm để tích cóp sau này về giúp mẹ và em trai tôi.Mẹ có cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ, em trai tôi sẽ được đào tạo tư duy tốt.
Tôi mong tôi ước nhiều, và tôi phải thực hiện.Tôi vào một công ty phần mềm, có ai ngờ 1 người rớt lý thuyết tin học lại đi bán phần mềm- môn duy nhất tôi rớt ở thời đại học.Nói vậy có lẽ mọi người không tin tưởng tôi, nhưng dần dần nó trở thành quen.
Những ngày tháng làm đầu tiên tôi áp lực đủ điều, dần tôi cũng quen , tôi cũng dần trường thành.
Tôi bán phần mềm - Tôi kinh doanh bằng sự tận lòng của mình.
Hy vọng vào một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi cuộc sống của mình, của gia đình và có thể là những trẻ em đã từng như tôi.
*P/s :Nếu bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lí bán hàng đăng kí 7 ngày dùng thử miễn phí tại https://goo.gl/kJC6Tq.
Bài viết không có mục đích quảng cáo, ^^, xin đừng ném đá mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1