Em làm bên ngân hàng. Bên mảng cho vay tín dụng cá nhân không có thế chấp gì. Mà em lại không biết kiếm khách hàng ở đâu. Là viên tư vấn cho ngân hàng mà đi phát tờ rơi thì thấy mất hình ảnh của ngân hàng, 1 phần cũng vì bản thân nữa. Lúc phát cho khách hàng người ta cứ nhìn tưởng là lừa đảo nên khi tư vấn thì người ta không tin. Nhưng không phát tờ rơi thì không biết kiếm khách ở đâu. Là nhân viên kinh doanh ai cũng phải như vậy tự đi kiếm khách hàng bằng nổ lực của bản thân. Còn việc chạy doanh số mỗi tháng lại ác liệt hơn nữa. Bây giờ ngân hàng cho vay rất nhiều mà mỗi tháng phải kiếm 10 người. Không biết chạy đâu cho ra. Tháng nay em chạy đi tùm lùm mà chỉ kiếm được 4 khách hàng mà thôi. Em là nhân viên mới nên kinh nghiệm còn non, em biết điều đó nhưng quá áp lực. Mấy khi em còn khóc vì tiền mình bỏ ra còn nhiều hơn tiền lương thu lại nữa. Có ai giúp em được không ạ :((:((:((:100::100::100: