Em làm BĐS bán cái FLC Hà Đông mà áp lực công việc quá các mẹ ạ. Có nên thôi việc không?
Chuyện có thể chẳng là gì với các mẹ từng trải. Nhưng với đứa còn non troẹt 24 như e thì khá áp lực.
Em đang làm cho một tập đoàn Bất động sản, bán cái FLC Star Hà Đông ở chỗ Văn Phú. Dự án thì cũng được, đẹp, nhiều tiện ích, nhưng khốn là nó giai đoạn cuối, em vào thì cũng chỉ mấy chục căn, giai đoạn rất khó bán. Xong môi trường không được lành mạnh cho lắm, cơ chế công ty thì tốt nhưng các sale toàn tự giết nhau vs cái trò cắt máu. Bán thì được ít, tranh nhau vỡ đầu, áp lực kinh khủng, mà tiếc cơ chế ở đây rất tốt. Các mẹ cho e xin lời khuyên xem có nên đổi sang môi trường khác không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1