Em là sinh viên mới ra trường, mong nhận được lời khuyên của các anh chị lắm.
Chào cả nhà, hôm nay em có một chuyện hơi khó nghĩ mong tìm được lời khuyên của các anh chị.
Hiện tại em là sinh viên sắp sửa ra trường, em đã xin được việc tại một quán bar của người nước ngoài. Hồi đầu em cũng mừng thầm trong bụng vì ít nhất cũng kiếm được việc để làm, hơn nữa ba mẹ em cũng không phải vất vả, chạy chọt để tìm việc cho em.
Nhưng lo lắng của em cũng bắt đầu từ công việc này mà ra. Gọi là quán bar nhưng ở đây giống một quán cafe hơn vì nó phạm vi cho bar cũng k nhiều chủ yếu là bàn cafe hoặc bàn ăn cho khách. Công việc của em là trợ lý cho ông chủ người Mỹ. Vì ông này ít ở quán, nên ổng muốn kiếm một người có thể nói tiếng Anh giúp ổng phiên dịch rồi giúp ổng quản lý tiền bạc, hàng hóa. Quán bar mở của từ lúc 10.30 sáng tới 2 giờ sáng mới đóng cửa. Trong khi đó, ca làm việc của em bắt đầu từ 10.30 sáng đến 6.30 chiều sẽ ngưng. Công việc ban đầu tưởng như đơn giản nhưng sau 2 ngày làm học việc ở đây em cảm thấy nơi này có rất nhiều xích mích, mâu thuẩn.
Thật ra thời gian thử việc chính thức của em là bắt đầu từ tuần sau. Nhưng tuần này em đã tranh thủ tới quán để chị trợ lý trước em hướng dẫn công việc. Trong lúc hướng dẫn chị đó cũng chia sẻ với em rất nhiều điều về công việc và cả cách hòa đồng với mọi người ở đây. Chị dặn em là không được nói tuổi thật của mình cho nhân viên trong quán biết vì ở đây có nhiều anh chị lớn tuổi hơn em. Do đó, nếu em nói tuổi thật của mình thì trước sau gì cũng bị bắt nạt bởi ở đây cũng có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Vị trí trợ lý chỉ có thể quản lý tiền bạc, hàng hóa đến 6.30 tối, nên thời gian làm việc còn lại sẽ có một anh khác quản lý. Và đến sáng mai, em sẽ kiểm tra và tổng kết. Chị đó có chia sẻ với em rằng khi chị ấy bắt đầu công việc ở đây gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại không chỉ là trong công việc mà còn trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Ở đây, có nhiều anh chị từng làm việc lâu năm nên khi làm việc với chị trợ lý cũ thường tỏ vẻ kênh kiệu, khó chịu và không muốn hợp tác. Đến nỗi sếp em phải tổ chức ra 1 cuộc họp để nói chuyện với tất cả nhân viên về thài độ làm việc này. Chẳng hiểu sao em nghe đến đây mà thấy lo quá mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên em làm trong quán bar, ngoài mấy chuyện hành chính còn lại những việc khác đều quá mới mẻ với em hết. Chưa kể là em cũng mới ra trường nên cảm giác làm việc với những anh chị này làm em thấy khó chịu quá. Mặc dù, em đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng vẫn cảm thấy lo lắng lắm ạ. Hơn nữa, việc quản lý tiền bạc ở đây khá là lỏng lẻo. Nhân viên ở ca sáng chỉ có em và một nhân viên khác, còn ca tối thì đến 7 đến 8 người, cho nên ca tối vẫn là ca phức tạp, khó quản lý nhất. Quán bar nơi em làm có một chiếc lap để nhập thông tin liên quan đến tiền bạc, hàng hóa và một cái hộp đựng tiền bán. Mà cả 2 cái này lại không có gì gọi là bảo mật cả vì tất cả mọi người đều có thể xài hay chỉnh sửa. Nên tự nhiên em thoáng nghĩ, nếu như mấy anh chị kia muốn bắt nạt em, người ta chỉ cần xóa bớt tiền bạc trong máy hay chỉnh sửa thông tin gì đó là chết em lun @@. Quán em mặc dù có camera nhưng cũng k thể quản đươcj mấy chuyện đó. Em thấy hoang mang thật mọi người à, các anh chị cho em lời khuyên với. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khuyên em nên bình tĩnh, không phải hoảng lên khi nghe người chị sắp chuyển vị trí cho em "hù". Cứ...