Em chào mọi người. Đêm khuya không ngủ được vì những ngổn ngang trong lòng em lại mò mẫm lên đây viết tâm sự cho vơi đi phần nào những gánh nặng trong lòng. Em là sinh viên mới ra trường, tốt nghiệp ngành kế toán. Em đã ra trường đến nay được 3 tháng nhưng vẫn chưa tìm được công việc gọi là tử tế. Em không nản vì điều này vì em biết do em chưa cố gắng hết sức. Gần đây may mắn đã đến với em khi một công ty đã nhận em làm Nhân Viên Hành Chính. Đây là công ty gia đình nên phong cách làm việc cũng không chuyên nghiệp nhưng em luôn lấy đó làm may mắn vì đã tìm được công việc mà nhiều bạn như mình đang mong muốn. Thế rồi những tưởng thoát được cảnh xin việc ai dè e mới làm được 2 ngày thì ông GĐ công ty rủ em đi ăn (vì lần trước sau khi phỏng vấn đã rủ rồi nhưng em từ chối) em đành phải đi cho qua một lần cho xong. Nhưng mọi chuyện không như mình nghĩ, ông ấy nói năm nay Công Ty làm ăn không tốt đi xem thầy bảo cần người yêu hợp mệnh của mình cùng làm trong công việc để gánh bớt những khó khăn của ông đấy. Và em là con chuột ông ấy bảo thí nghiệm. Nhưng em đã từ chối và nói những lý lẽ của một người mà không bao giờ em nghĩ mình có thể làm được. Lúc về ông ấy bảo nếu vậy thì coi như ông ấy không nói gì và cứ làm cho ông ấy như bình thường. Về nhà em đã suy nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh chớ chêu này, nên nghỉ hay cứ đi làm và coi như không có chuyện sảy ra. Sau 1 ngày xin nghỉ với lý do ốm em đã xin nghỉ việc tại đó, em rất tiếc công việc vì em đã chờ đợi nó khá lâu mới đến và mọi người ở đó cũng rất tốt trừ ông GĐ. Em nghỉ mà không dám nói với bố mẹ vì sợ mọi người lo. Đến hôm nay là ngày thứ 3 e nghỉ ở đó, em rơi vào tình cảnh chán nản không biết phải thế nào. Bạn bè thì cứ bảo em về nhà nghỉ ngơi một thời gian( vì e chưa lấy bằng nhưng em học liên thông nên có bằng cao đẳng), 24 tuổi đầu chưa đâu vào đâu em không đành lòng về nhà nhưng ở hà nội thì em không thể không có việc. Em biết làm sao đây??? Về hay ở lại mong mọi người cho ý kiến em với ạ. Em cảm ơn nhiều.