cuộc sống không việc làm, nỗi lòng của người ăn bám chồng
các mẹ ạ, nếu nói ra chắc là nhiều người sẽ không hiểu cho em nhưng chỉ có thể ở trong hoàn cảnh mới có thể hiểu và thông cảm cho, viết lên đây cũng chẳng mong được ai đó có thể hiểu mình, chỉ mong giải tỏa những nỗi lòng.
em năm nay ra trường cũng đã được 5 năm, và có 2 con kể từ ngày ra trường thì em lấy chông luôn, và ở nhà chăm lo chuyện cơm nước, chồng con. cuộc sống cứ êm đềm trôi đi, cho đến 1 năm gần đây chồng e chê em xấu xí, luộm thuộm, so sánh em với người này người khác, rằng em không bằng họ, rằng em chỉ biết ở nhà, không biết gì ngoài xã hội, chê em.....đủ thư trên đời, nhưng nhiều lúc em cũng thực sự thương anh vất vả 1 mình đi làm, có những hôm có bệnh nhân thì đến 11h mới về tới nhà để kiếm tiền nuôi 3 mẹ con, mấy năm nay e cũng không đi làm gì chỉ ở nhà ăn bám, mấy năm nay vẫn đi ở trọ suất, cả hai vợ chồng vẫn cố tiết kiệm mong mua được 1 mái ấm cho có lui ra lui vào, nhưng mà tiền không có giá nhà thì cao, không khí trong gia đình ngày càng áp lực, em cũng muốn đi làm lắm nhưng con còn nhỏ, kinh nghiệm thì không có. haiz...........:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1