Chồng mình làm ở một cơ quan nhà nước, cũng phấn đấu được đến chức trưởng phòng, trong khi mấy bạn bè cùng lớp vào đó thì biên chế còn chưa vào được, để đươc như chông mình là mơ ước của rất nhiều người. Tuy nhiên, thấy chồng kêu lương thấp muốn bỏ nhà nước, vì môi trường làm việc không năng động, người làm việc thì ít mà toàn con ông cháu cha không biết làm việc thì nhiều. Mình thì ở thành phố của một tỉnh lẻ, mình cũng là giáo viên, hiện tại hai đứa bé nhà mình đang ở với mình, chồng mình thì hầu như là cứ chiều thứ 6 thì về, sáng thứ hai thì đi sớm. Năm ngoái chồng mình cũng đã nộp đơn định nghỉ nhưng do một ông anh tư vấn, rồi chồng mình cũng hỏi ý kiến mình mình bảo thôi anh cứ làm nốt năm nay. Nhưng năm nay chồng mình lại thấy kêu muốn bỏ. Thực ra chồng mình bảo nhiều khi làm đóng góp nhiều mà chẳng được gì, trong khi đó có thằng bạn được chồng mình giúp đỡ để chuyển từ SàI Gòn ra Hà Nội cho gần gia đình do nịnh hót giỏi, mới về được hai năm mà nó đã mua được nhà Hà Nội. Nó thì cứ bảo là nó mua được là nhờ từ tiền bán bưởi của bố mẹ, thế nên chồng mình càng bực. Chồng mình bảo luôn có thằng buôn chuổi đót xây được biệt phủ, giờ có thằng bán bưởi mua được nhà Hà Nội. Thực ra, thì nhà bạn của chồng mình chồng mình biết là chỉ có vài ba cây bưởi... với lại 1000 quả bưởi thì nếu bán giá 40k/quả thì cả gốc đi thì mới được 40 triệu... Mình viết hơi dài.. nhưng thực sự phân vân quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1