Tình hình là em hiện đang làm Personal Assistant cho 1 công ty 100% vốn Mỹ, ký hợp đồng thử việc 3 tháng.


Tới nay đã làm được 1 tháng rưỡi và e thấy thực sự chán việc. Thứ nhất là phải ngồi 1 mình 1 phòng như tự kỷ í :((( sếp thì hay đi công tác, mà nếu sếp có ở nhà thì cũng làm j dám buôn dưa lê dưa chuột. Mà tính em thì thích làm việc giữa nhiều ng, cái này đúng là do e khi mới apply ko tính đến trước.


Thứ 2 là sếp pvan' e là 1 người khác, rất nice và quý em, nhưng sếp trực tiếp làm việc với em hàng ngày ở VN thì khá khó tính, và e cảm thấy không thoải mái khi làm việc cùng.


Thứ 3 là e đang định hướng theo HR, nên muốn bắt đầu tìm những công việc liên quan đến HR vì đó là mong muốn từ lâu rùi mà ko dám apply tại toàn yêu cầu 2 3 năm kn, lương thấp hơn cũng được đương nhiên cao thì càng tốt.


Không biết bây h e phải ăn nói với bác sếp mà phỏng vấn em như nào, e ko muốn mất mối quan hệ đang tốt như này. :((


Các chị thấy mới thử việc 1 tháng mà xin nghỉ trong khi lúc phỏng vấn mình đã hứa hẹn và nói đủ kiểu thì có kỳ ko :(