Bố em làm việc ở huyện. Năm trước có chuyển công tác sang văn phòng ( làm phó) vì có người ở đó hứa sẽ giúp bố e lên trưởng. Thế là bố e tích cực làm việc hầu hạ ( vì làm văn phòng mà) chắc cũng nín nhịn đủ kiểu. Nhưng đến năm nay, dù đã có "quyền trưởng" nhưng 1 ông to ở đó bất ngờ cho 1 ng khác lên làm rồi nói lý do là bố e chưa đủ năng lực, viết lách kém. Tính bố e thì thẳng, không ưa nịnh nọt, thỉnh thoảng tết nhất cũng đi quà cáp mấy ông bà vì nghĩ họ giúp đỡ cho lên trưởng (hết khoảng gần 70tr) nhưng bác e thì bảo là đáng nhẽ đợt vừa rồi 2-9 phải đi hẳn 100tr thì chắc chắn sẽ đc lên. Nhà e thì kinh tế cũng đang ko dư giả cho lắm nên bố e cũng ko quà cáp gì. Chỉ nghĩ là sau có lên đc thì sẽ cảm ơn sau.


Cho nên giờ bố e buồn lắm. Vì có lần hơi say bố e cũng nói muốn lên trưởng để cho con cái tự hào, người ngoài thêm kính trọng. Cũng cố gắng hết sức, làm việc trách nhiệm, cứ ngỡ đc lên trưởng xong lại bị dội gáo nc lạnh như thế này.


Giờ nhìn bố em thấy bố buồn lắm, thỉnh thoảng chán quá cũng có lần quay ra trách móc mẹ em. Vì mẹ em cho vay tiền ko đòi đc nên mới ko dám mạnh dạn đi tiền. Ko vui ở cơ quan nên về nhà e thấy bố cũng lạnh nhạt với mẹ. Em thì cũng ko ở nhà mấy, 2 tuần e mới về nhà đc 1 lần.


Với e thì bố e luôn là em kính trọng nhất, em không quan trọng bố e làm phó hay làm trưởng gì hết. Nhưng giờ e thấy không khí gia đình không đc vui vẻ như trước. Em cũng sợ vì lần này mà biết đâu lại có thêm chuyện gì xảy ra. Em thương cả bố cả mẹ. :"((


Bây giờ e nghĩ quan trọng nhất là làm cho bố e vui vẻ chấp nhận nhưng khó quá em không biết nói với bố thế nào nữa. Vì đã bỏ bao công sức vậy mà lại trôi xuống sông xuống biển hết. Lại sợ ngại với người ngoài, sợ người ta coi thường. Vì thực ra ở chỗ em chuyện gì người ta cũng nhòm ngó, nói ra nói vào cả. Mọi người cho em lời khuyên với!!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho