Em chào a chị trong diễn đàn ạ!


Em năm nay 24t ạ. Em học ĐH kế toán 4 năm trong Sài Gòn và ra trường t6/2016 đén t8 e dc nhận vào làm cho 1 công ty chuyển phát nhanh trong sài gòn, e làm ở đấy đến hết t12/2016 thì mẹ em gọi e về và bảo làm kê toán ở 1 cty nhà nước ở gần nhà mà bme e đã bỏ ra 60tr để xin cho e vs mức lương hợp đồng là 3tr/thang. Em đã rất vui vì dc về gần bmẹ và bạn bè của e từ hồi e còn bé tí, e đã nghĩ đến những điều tưởng chừng như là tuyệt vời nhất nhưng mọi thứ chỉ là e vẽ ra thôi còn thực tế thì nó khiến e rất mệt mỏi. Khi e vào làm thì chú kế toán trưởng giao cho e làm về thuế và lương nhưng lại k cho ai bàn giao lại cv cho e cả. E mù mờ về cv, e lại k dám hỏi nhiều, em mới ra trường nên e k thể hiểu hết về thuế dc. e đọc rất nhièu nhưng e lại bị rối rồi kiến thức k đọng lại dc. Cv thì mệt mỏi con người cũng mệt mỏi. Các a c cũng biết là trong môi trường nhà nước để tồn tại chủ yếu là nhờ mqh, ng thân và tiền bạc còn e k có gì cả lại nhỏ tuổi nhất cơ quan nên e bị m.n bơ, e bị lạc lõng, e cô đơn đến tội nghiệp. Cái máy tính e làm việc nó mua từ năm 2008 nhưng đã lâu k xài, khi e vào làm thì nó dc sửa lại để cho e dùng nhưng nó chạy rất chậm và cho đến nay thì dc gần 2 tháng nó chính thức hỏng từ hôm t3 và e k có máy làm việc, e nói vs chú kt trưởng và cô thủ quỹ nhưng hôm nay nó vẫn chưa dc mang đi sửa. Bảng lương, và 1 số dữ liệu e để trong máy nhưng chẳng ai nói vs e là bao giờ thì nó dc sửa nên e lại phải làm lại hết. Em cảm thấy mình k dc tôn trọng, cv e làm k dc quan tâm, cũng may mà 1 a trong phòng e đi công tác 3 ngày nên e mới có máy để ngồi làm nếu k e k biết mình làm gì trong 3 ngày này. E đã rất muốn khóc nhưng e sợ, e sợ m.n biết, e sợ bme e buồn và e tiếc cho số tiền bme e đã bỏ ra cho e. CV là vậy rồi cuộc sống hằng ngày của e ngoài giờ hành chính cũng chẳng vui vẻ gì. Từ cty về nhà e mất 3tiếng đi xe máy nên cuối tuần e ms dc về nhà còn những ngày trong tuần e phải ở tập thể của cơ quan và e chẳng có 1 ng bạn nào cả, k 1 ai để e có thể tâm sự hay đi chơi. Ở cơ quan e cũng có 2, 3 a còn trẻ sn 90, 89 nhưng họ có vẻ k thích e và k muốn nc vs e. em k hiểu tại sao cả nhưng có lẽ họ thích những ng con gái đẹp còn e thì k. Em k biết mình có thể tồn tại ở đây dc bao lâu nữa. A chị có ai đọc đc thì cho e xin lời khuyên dc k ạ chứ e buồn và chán nản quá rồi. Còn rất nhiều nhưnge k thể kể hết dc ạ.


Có 1 vấn đề e muốn nhờ a chị giúp. Em sắp pahỉ quyết toán thuế tncn, tndn nên a c nào rành về thuế có thể hướng dẫn e dc k ạ. Bây giờ e k biết phải hỏi ai cả, tự tìm hiểu thì nhiều cái e k hiểu hết dc. Em cảm ơn ạ


Chúc mọi người trong diễn đàn cuối tuần vui vẻ ạ!