Chào các mẹ, tình hình là em đang bị rối loạn tiền đình, đau đầu kinh khủng, em bị mất phương hướng, không biết nên làm gì nửa, E năm nay 29 tuổi, làm cơ quan nhà nước. Công việc thì không có gì áp lực, mỗi tội sếp cứ hay la ré, có việc gì cũng la, đúng sai cũng la, gặp ai cũng la, được cái giọng sếp tốt, nói cả ngày chẳng mỏi miệng, cứ vang vảng bên tai đau hết cả đầu các mẹ ạ. Chưa kể môi trưởng làm việc thì đủ thứ chuyện, nói xấu, chọc mạch, soi mói,...đủ cả. Tính e thì nghĩ nhiều, nên hay đau đầu, lại đau dạ dày, khổ lắm các mẹ. Em đang nghĩ không biết có nên dứt áo ra đi không. Các mẹ chia sẻ dùm e với.