Mình làm giáo viên anh văn cũng được 5 năm nay. Chủ yếu mình dạy anh văn giao tiếp, anh văn trẻ em và thiếu niên. 2 năm gần đây mình được trung tâm đào tạo để dạy các levels cao hơn như TOEIC, IELTS... Và mình cũng khá tự tin khi dạy, trung tâm nơi mình làm cũng đánh giá khá tốt các bài dạy của mình. Nhưng vấn đề là mình tuy tốt nghiệp đại học ngoại ngữ nhưng chưa bao giờ thi một trong các chứng chỉ quốc tế trên nên khi dạy chủ yếu mình nghiên cứu sách và truyền đạt lại chứ không có kinh nghiệm thi thực tế. Nhiều khi học viên hỏi mình đã thi được bao nhiêu điểm thì cũng chẳng biết trả lời sao. Cho nên vừa rồi mình quyết định đi thi IELTS. Nhưng khi thi về mình đã có cảm giác rất tồi tệ và tiêu cực. Những gì mình dạy cho học trò mà bản thân mình cũng ko ứng dụng được. Mình đã mất bình tĩnh, không kiểm soát được thời gian và làm bài quá tệ so với tưởng tượng của mình. Hiện giờ chưa có kết quả, nhưng mình biết với kết quả này mình không thể -không nên- or không được phép dạy IELTS nữa. Giờ mình cảm giác xẩu hổ với chính bản thân mình, xấu hổ với gia đinh và nơi làm việc. Nhất là khi một người em họ của mình mới thi xong với kết quả khá tốt tuy ngừoi đó ko chuyên tiếng Anh và cũng chỉ tự học ở nhà. Bây giờ mình có cảm giác mình còn thua kém người đó. Mình không thể tưởng tượng lúc biết kết quả mọi người sẽ ngĩ gì về mình? Có phải họ sẽ nghĩ mình không có năng lực? Có phải mình không nên tiếp tục công việc này? Mình rất yêu thích công việc này, tại sao những cố gắng nỗ lực của mình giờ lại như thế này, cảm giác tiêu cực này cứ bủa vây lấy mình. Mình cảm giác như không còn mặt mũi để gặp và nói chuyện với gia đình, đồng nghiệp or học trò nữa. Làm sao để vượt qua đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đừng đặt câu hỏi tại sao nữa vì chị biết một là câu trả lời quá rõ hoặc câu hỏi của...