Em là sinh viên mới ra trường. Do hồi nhỏ em có tiền sử sốt co giật, và mẹ em nói lúc mang thai em bố em nghiện rượu, nên có lẽ đó là 2 lý do khiến bây giờ em mắc một chút tật về dây thần kinh.
Sức khỏe, và khả năng tư duy, não bộ của em hoàn toàn bình thường, thậm chí kết quả học tập của em khá tốt. Nhưng phần đầu - cổ của em thường xuyên bị run, mỏi, không thể giữ im một chỗ, nhất là khi căng thẳng, em thường không thể kiểm soát đc nữa. Việc này thấy rõ nhất khi em phải chụp ảnh, trang điểm, đo mắt,... Còn bình thường thì em lại không bị, hoặc có nhưng ít và không rõ rệt. Mẹ em đã từng cho em đi điện tâm đồ, đi khám ở các bệnh viện lớn, đi viện chỉnh hình, hay đi châm cứu chỗ bác Nguyễn Tài Thu nhưng đều ko ăn thua, có thể nói là không tìm đc chính xác nguyên nhân là gì.
Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, và đặc biệt là quá trình tìm công việc của em. Dù có khả năng, nhưng khi phỏng vấn thì em lại bị mắc các chứng như trên. Run, không thể giữ thẳng đầu nhìn vào người pv. Dù ko phải run về mặt tâm lý, nhưng nó cũng khiến em mất đi tự tin rất nhiều.
Việc chữa trị bằng y học chắc em phải bỏ cuộc thôi, vì có 1 lần bác sĩ nói nếu là do tiền sử sốt hồi nhỏ, thì phải chữa ngay khi ấy, bây giờ quá muộn nên không thể làm gì được.
Nên em muốn tìm một khóa học cải thiện giao tiếp, để tăng tự tin và giữ đc bình tĩnh.
Mong các chị recommend cho em một khóa học đáng tin cậy. Em ở HN, và với các lớp học kiểu kĩ năng mềm, kinh doanh đa cấp, bán hàng thì em xin phép loại trừ ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu chỉ những lúc căng thẳng thì mới bệnh, thì em hoàn...