Anh chị đi trước cho em xin ít ý kiến về lời hứa của sếp?
chuyện là em có làm ở 1 cty, thời gian đầu rất vui và tốt, nhưng khi bắt đầu quen dần thì bít cty chia ra các phe riêng (phe mảng A, phe mảng B), 2 phe cạnh tranh nhau vì tiền thưởng, em và 1 người nữa rất được lòng sếp (gọi là thân tới độ anh em giỡn chữi nhau um sùm). Sếp thì hứa hẹn với bọn em nhiều lắm, chuyện tương lai, chuyện công việc, nhưng đã vài tháng vẫn chưa thấy j khác nhìu so với lúc mới vào, bao lời hứa, bao kế hoạch, qua 2 lần chuyển văn phòng làm việc, vẫn đâu vào đó, lời hứa vẫn là lời hứa. Em và thằng bạn có ý định nghỉ việc, nhưng cũng nặng tý tình cảm anh em, mà chuyện hứa này nọ tương lai thì "u như kỹ" nên em với nó cũng nản.
Theo anh chị đi trước thì bọn em nên giải quyết thế nào? Làm sao cho đúng?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1