Mình đăng hộ một em làm cùng cơ quan, cũng sắp chuyển đi rồi,em ý có bức xúc muốn tâm sự chia sẻ.
Năm nay em 26 tuổi vào làm ở cty nhà nước này gần 3 năm,làm ở phòng hành chính và công việc coi như chân chạy vặt,mặc dù em có chuyên môn nhưng ko quen biết người quyền thế, chỉ là thay chân người nhà nghỉ hưu.Rõ ràng em hay bị bắt nạt,mà trong cty chia bè phái,người phụ trách trực tiếp em lại ở phe đối lập với người em thế chân đã về hưu nên càng khổ cho em hơn.Đã thế chuyện nhà em cũng khổ, em mồ côi mẹ từ 8 tuổi, bố lấy vợ rất ghê gớm, em ở với bà ngoại,bố em khá giàu nhưng cũng chỉ giúp đỡ rất ít.
Trong cơ quan có một cô cũng có vẻ thương em,nhiều lần bênh vực em,thậm chí thấy có kẻ muốn tìm cách hại em mất việc, cô ấy chỉ cách cho em gặp người có thế lực nhờ cậy, nên em cũng trụ lại được. Lúc đó thì em cũng chả có được gì mấy mà ko ai hỏi chuyện ơn huệ, nhưng mấy tháng trước, bố em qua đời, và di chúc cho em được chia tài sản trị giá vài tỷ.Em bảo cũng ko ngờ bố còn nghĩ cho em vào phút cuối cùng, cứ tưởng bà dì ghẻ giành hết .
Đến lúc ấy thì cô tốt bụng lại có ý nọ kia,ko hẳn đòi hỏi trả ơn nhưng lại kiểu hỏi vay,mà hỏi vay to mấy trăm triệu .Em ý cũng cảm thấy khó chấp nhận, dù biết ơn, nhưng số tiền cô ấy muốn vay là khá lớn, mà xem ra nếu vay cảm giác khả năng chi trả khá thấp .Cô ấy cũng có phốt nợ xấu ngân hàng và vay ở cty rồi.
Em ý thì cũng bảo, giờ cũng có tiền, em ý ko việc gì làm ở cty này nữa mà ra chỗ khác làm,như vậy cũng chẳng liên quan đến cô kia mà cần nhờ cậy gì nữa. Có lẽ nên cho hẳn cô ấy ít tiền rồi dứt khoát mà đi,ko cho vay mượn gì hết, coi như cũng trả xong nợ nghĩa tình thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1