Thúy Diễm xót xa chuyện bé 8 tuổi ra đi mãi mãi dưới tay 'mẹ kế'. Quá đau lòng trước cảnh ngặt nghèo và những gì con phải chịu đựng.
Câu chuyện bé 8 tuổi ra đi mãi mãi vì mẹ kế đang khiến dư luận bức xúc vô cùng. Nhiều ý kiến cho rằng, trong câu chuyện này tất cả người lớn đều đáng trách vì có thể khiến 1 cô bé đáng yêu rơi vào cảnh tối tăm suốt ngày tháng qua. Trên mạng xã hội, Thúy Diễm hồi tưởng quá khứ, xót xa bày tỏ nỗi niềm bức xúc của mình khi đọc đến câu chuyện này.
Thúy Diễm xót xa chuyện bé 8 tuổi ra đi mãi mãi dưới tay 'dì ghẻ'
Khi đọc câu chuyện này, diễn viên Thúy Diễm chia sẻ 1 dòng trạng thái dài nói về chuyện ly hôn và chuyện các bé không may chịu cảnh khổ đau khi ba mẹ đứt gánh: "Chuyện li dị chia tay trong thời hiện đại thì như cơm bữa, nhưng xin ai ơi một lần nghĩ đến con nhỏ của mình rồi sẽ ra sao, về đâu khi cha đi một bước, mẹ đi một bước… May mắn gặp người tốt lành an yên, bất hạnh nỗi đau tột cùng con mình gánh chịu! Không đứa bé nào hạnh phúc khi sống không trọn vẹn gia đình, thế nên khi vợ chồng muốn chia tay hãy nghĩ về con nhỏ mà quyết định thật kỹ!
Diễm là một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay bao bọc của chỉ một mình mẹ khi cha bước đi cùng người khác, nhưng may mắn hơn vạn lần những đứa trẻ là vẫn được bảo bọc cả tuổi thơ với tình thương… Còn ngoài kia xót xa quá các con ơi!
Thúy Diễm xót xa khi nhiều em nhỏ trải qua những chuyện đau đớn (Ảnh: FBNV)
Người đẹp sinh năm 1986 cho rằng, nếu các cặp vợ chồng chọn cách chia tay thì hãy nghĩ đến con cái. Liệu quyết định của mình có làm các bé tổn thương, đau khổ hay không.
"Nếu những ai đã lỡ làng vợ chồng cách chia đôi đường, xin hãy một lần nhìn lại con mình đang thế nào? Có an toàn không? Có bị áp bức không? Có đau khổ không? Có được vui vẻ hạnh phúc lớn lên như những đứa trẻ khác không? Hãy nghĩ cho con mình trước khi tìm kiếm một niềm vui mới được không các ông bố bà mẹ!", Thúy Diễm tâm sự.
Ngọc Lan bày tỏ suy nghĩ trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình)
Nhiều sao Việt khác như Xuân Lan, Ngọc Lan, Hải Băng đều bày tỏ mong muốn bố của em bé 8 tuổi cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì tiếp tay cho chuyện xấu xảy ra. Siêu mẫu Xuân Lan mong bé gái có thể trở thành thiên thần thanh thản, bình an. Cô mong rằng người lớn dù không thể nhìn được mặt nhau nữa cũng đừng trút lên người con trẻ.
Thật xót xa chị em nhỉ. Mong rằng con sẽ yên nghỉ ở nơi xa, một nơi không đớn đau và có nhiều tình cảm bởi những cô chú xung quanh.

