Không muốn những đứa trẻ khác ra đi giống con mình, người bố đã dùng mọi cách cứu được 30 trẻ trước bờ vực tuyệt vọng.
“Nhảy về phía trước là sàn bê tông cứng, nhưng ngã về phía sau có thể là vòng tay mềm mại của gia đình”. Nhưng bao nhiêu đứa trẻ hiểu được điều đó khi có ý định chấm dứt cuộc sống từ trên lầu cao.
Đáng sợ hơn là những group cổ xúy, khích lệ trẻ tự tận cuộc đời trên mạng xã hội. Con lên mạng than tuyệt vọng, muốn chấm dứt tất cả, liền có hàng chục kẻ máu lạnh vào ủng hộ, đưa đẩy.
Một ông bố 45 tuổi mất con cũng vì những group xấu. Quá thương tâm vì sự ra đi của con trai, anh đã tìm ra những trang kín của bọn trẻ 13, 14, 16, 17 tuổi. Ở đó tràn ngập những tâm sự tuyệt vọng, bất bình về bố mẹ, cuộc đời.
Để không xảy ra sự việc giống con, ông bố đã dùng hết sức mình, cứu sống 30 đứa trẻ khỏi kết cục thương tâm.
Giả làm học sinh để vào nhóm trực tuyến, cứu hàng chục trẻ muốn tự tận
Trong ấn tượng của ông bố mất con, con trai anh là một người có ước mơ và lý tưởng, vui vẻ, ấm áp và thích giúp đỡ người khác. Con trai của một ông bố Trung Quốc đang học THPT, da trắng và đẹp trai.
Từ ngày có con, gia đình tràn ngập tiếng cười. Con trai thích vẽ tranh, dự định sắp tới sẽ học thiết kế thời trang hoặc truyền thông. Không có bất kỳ dấu hiệu nào bất ổn ở con.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu
Vì vậy, khi được tin con trai đã nhảy khỏi tòa nhà, người bố đã rất sốc và không tin. Ngồi nhớ thương con trai, người bố 45 tuổi vẫn không hiểu được vì sao con lại nghĩ quẩn.
Con anh bây giờ đầy đủ, cơm ngon, mặc đẹp, chỉ lo ăn học, không chịu áp lực, tại sao lại nghĩ quẩn. Anh không thể hiểu tại sao đứa trẻ lại từ bỏ cuộc sống. Anh lục tung đồ đạc của con trai nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Cho đến khi tình cờ kiểm tra lịch sử trò chuyện của con trai mình lúc còn sống và tìm thấy nhóm chat bí mật. Lúc này người bố mới nhận ra con đã bị tiêm nhiễm suy nghĩ tuyệt vọng từ nhóm này.
Để tìm hiểu kỹ, ông bố 45 tuổi đã bắt chước cách nói chuyện của học sinh bây giờ để vào nhóm. Độ tuổi trung bình trong nhóm này là các em độ tuổi 14, 15. Để dễ hòa nhập, mỗi chiều tan học, anh lại chạy ra cổng trường, ngồi hóng tụi nhỏ nói chuyện để học theo.
Vào group, anh phát hiện nhiều trẻ vị thành niên thường xuyên đăng bài phàn nàn về trường học, cha mẹ. Rất nhiều em bày tỏ mong muốn tự kết liễu. Đáng sợ là ngay lập tức hàng chục em khác vào khích lệ, cổ vũ em này can đảm tìm đến giải thoát.
Ông bố ngay lập tức vào khuyên can, kết quả bị đuổi ra khỏi nhóm. Phải đến 6 lần bị đuổi, nhưng anh lại lập nick mới, lại xin vào. Anh thức trắng đêm để kết bạn và trò chuyện, khuyên ngăn những đứa trẻ đang muốn tự kết thúc.
Bức tranh trên bảng là do con trai lúc còn sống phác họa bố. Ảnh: aboluowang
Điện thoại di động của anh 24 giờ không tắt, chuông luôn bật và rung. Khi ngủ anh đặt điện thoại di động cạnh gối để có thể nhận được tin nhắn của bọn trẻ bất cứ lúc nào.
Người bố này từ khi vào nhóm đã cứu được 30 trẻ vị thành niên. Như trường hợp một cậu bé leo lên nóc của trường rồi gửi lời tạm biệt. Một nữ sinh bị bạn trai lừa chụp ảnh xấu đe dọa muốn buông xuôi. Anh đều dùng hàng tiếng đồng hồ để giúp đứa trẻ lấy lại bình tĩnh.
Cứ như vậy, anh dấn thân vào con đường cứu hộ trực tuyến, cứu hàng chục đứa trẻ bị thúc giục quyên sinh. Khi tìm thấy một nhóm "có vẻ có vấn đề", anh sẽ sao chép địa chỉ và gửi cho phụ huynh xung quanh để cảnh báo.
Nhưng thay vì nói ông bố đã cứu chuộc những đứa trẻ này, nên nói rằng chính những đứa trẻ này giúp anh vơi đi phần nào nỗi đau mất con.
Nhiều bố mẹ bỏ qua nỗi đau của con khiến con nghĩ quẩn
Từ khi tham gia các group của học sinh, ông bố cũng dần nhận ra trước đây mình chưa hiểu hết con trai. Cứ nghĩ thằng bé yêu đời, vui vẻ, cuối cùng lại nghĩ quẩn. Anh phát hiện ngay cả những đứa trẻ ngoan, gia đình khá giả, học giỏi cũng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc sống.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: thepaper
Vì những lý do rất đơn giản như làm bài điểm kém, rớt từ lớp chọn xuống lớp yếu. Vấn đề là bố mẹ lại bỏ qua nỗi đau của con mình, chỉ biết chê trách và la mắng.
Có một khoảng cách giữa bố mẹ và con cái, khiến phụ huynh không nhìn thấy những tổn thương của con mình. Điều này dẫn đến trẻ không biết tìm ai để nói chuyện mỗi khi gặp vấn đề. Chỉ có thể tìm trên mạng chút an ủi, vô tình bị cuốn vào những suy nghĩ dại dột.
Số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ nguy cơ mắc bệnh về tâm thần của thanh thiếu niên trên thế giới là khoảng 20%. Nói cách khác, cứ 5 trẻ thì có 1 trẻ nguy cơ bị trầm cảm.
Phần lớn nguyên nhân của chứng trầm cảm là do mối quan hệ tồi tệ kéo dài với bố mẹ. Ở một góc khuất mà bố mẹ không biết, có thể trẻ đã bắt đầu bị trầm cảm rồi. Nhưng nhiều phụ huynh không xem trọng, cho rằng trẻ không có bệnh. Bố mẹ lầm tưởng rằng những đứa trẻ hiện tại sống vui vẻ không có nhiều áp lực. Trẻ em ngày nay sống dưới áp lực học hành, chịu áp lực xã hội từ bạn bè cùng lớp, kỳ vọng bố mẹ. Chưa kể dễ sa vào cạm bẫy, đe dọa, lừa đảo.
Khi con rơi nước mắt, tâm trạng suy sụp, hoặc có những cảm xúc tiêu cực, đừng bỏ qua. Hãy ở bên cạnh con, cho con biết vẫn còn bố mẹ đứng về phía con. Hy vọng sẽ không còn cảnh bố mất con chỉ vì mạng ảo và thiếu sự quan tâm.
Thông tin tham khảo Aboluowang

