Hai người bạn thân của tôi đã vô cùng tiếc nuối về chuyện đi mua bảo hiểm. Tôi với vai trò người nghe kể lại còn thấy chuyện này nó khá nghiêm trọng nên chia sẻ lại mọi người.



Nam và Lan cùng làm nghề Hướng dẫn viên du lịch và chơi khá thân với tôi. Nam có người vợ tên Hà làm nhân viên tư vấn bảo hiểm. Nhờ sự giới thiệu của chồng, Hà liên lạc với Lan và hẹn gặp trao đổi về bảo hiểm nhân thọ nhưng Lan thấy sao sao nên từ chối rất nhiều lần.


Lan: "Nghe chị giải thích ý nghĩa của BHNT, em cũng thấy hay hay. Nhưng thật sự em chưa có nhu cầu mua bảo hiểm. Khi nào em có nhu cầu sẽ liên hệ chị Hà nhé." Hà cố gắng thuyết phục Lan nhưng kết thúc cuộc nói chuyện, Lan vẫn nhất quyết không mua BHNT.



Khoảng 2 tháng sau, Nam vừa về tới nhà hỏi ngay bà xã: "Hôm trước em có trao đổi BHNT với Lan rồi Lan có tham gia không em?"



Hà thoáng ngạc nhiên trước sự sốt sắng của chồng rồi trả lời: "Dạ không anh. Lan nói chưa có nhu cầu nên chưa tham gia BHNT."



Mặt Nam chùn xuống: "Đợt dẫn khách đoàn đi du lịch tuyến NT - ĐL, xe gặp tai nạn. Hiện tại nó đang nằm bệnh viện, đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không biết sống hay chết đây nè."



Hà nghe qua mà trong lòng dấy lên nỗi buồn khó tả. Cái cảm giác ray rứt thấy mình chưa hoàn thành sứ mệnh của người làm nghề tư vấn bảo hiểm.



Một tiếng sau, điện thoại Hà reo lên, bắt máy Hà..."Alô". Bên kia một giọng nữ vang lên: "Chị Hà ơi, tôi là chồng của Lan đây ạ. Tôi biết chị làm đại lý bảo hiểm. Vợ tôi mới bị tai nạn bất tỉnh, đang nằm bệnh viện. Giờ tôi muốn mua bảo hiểm cho vợ tôi được không chị?"



Hà trả lời với giọng trầm buồn: "Rất tiếc anh ạ. Công ty bảo hiểm chỉ bán bảo hiểm khi khách hàng còn khỏe mạnh. Khi khách hàng bị bệnh tật hay tai nạn, có những trường hợp công ty không thể bán cho khách hàng được. Trường hợp của Lan đang bị hôn mê sâu, chắc chắn công ty không bán cho Lan rồi."



Hà nghe đầu dây bên kia một tiếng thở dài và ... "Cảm ơn chị."


Nói chuyện với tôi, Hà tự trách mình. Giá như mình kiên trì đến gặp Hùng nhiều lần hơn, cố gắng thuyết phục Hùng tham gia BHNT thì giờ đây gia đình Hùng sẽ có tiền trang trải viện phí. Nếu điều xấu xảy đến, Hùng không thể trở về với gia đình, thì vợ và 2 con của Hùng cũng sẽ nhận được một khoản tiền lớn từ công ty bảo hiểm, giúp cho gia đình vượt qua những khó khăn về tài chính. Ôi...Giá như...



Bảo hiểm nên mua khi chưa cần. Đến khi cần, chưa chắc đã mua được bảo hiểm.




Và vấn đề là Hà còn nói chuyện với chồng của Lan, anh ấy cũng từng từ chối và bây giờ anh ấy tâm sự hối hận với tôi rằng: “Không ai đoán trước được tương lai sẽ như thế nào, không ai biết được ngày mai mình có còn ở gần người thân nữa hay không? Nhưng nếu ta lên kế hoạch tài chính từ trước thì sẽ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản.


Vì vậy chúng ta nên có dự tính riêng cho những sự việc trong tương lai, dù có bất cứ sự kiện rủi ro hay không ta vẫn an tâm về tài chính, cho bản thân và cho cả người thân ở lại. Để có được điều đó…không nhất thiết là phải mua bảo hiểm đâu, mà ít nhất là phải có một khoản tiền để dành cho mình trong ngân hàng, trong ống heo hay vàng,...gì đó để khi cần thì có cái dùng cứu thân.



Thử nghĩ đi, nghề nào cũng vậy cũng có cái rủi ro mà. Không nói xui nhưng làm du lịch thì tai nạn giao thông, ngân hàng thì có khi dính phải hồ sơ giả, hoặc khách lừa đảo; làm bất động sản thì bị chủ đầu tư trốn, làm kế toán thì bị mất tiền thuế;....hay chỉ cần đi bộ ngoài đường cũng có thể bị chó cắn phải tiêm phòng,...không có tiền riêng, không có bảo hiểm thì lại báo cha báo mẹ, không thì người thân bạn bè,....vả lại, nhiều người cũng hay nghĩ ai bán bảo hiểm cũng lừa gạt thì đừng nghĩ xấu về bảo hiểm nữa nhé. Hãy mua và chọn nơi uy tín, vì bạn và vì cả gia đình.