Biết là thẻ tín dụng là cái thứ hiện nay giúp ích rất nhiều, nhưng không ít người giống em, hối hận vì xài nó. Có người còn bảo “ngu một lần rồi thôi, thề không xài thẻ tín dụng”.


Ảnh minh họa



Bạn em mới than thở với em đây. Nó bảo sao tự nhiên NH đòi tiền thẻ tín dụng nó quá chừng. Nó có xài gì đâu mà cũng đóng tiền. Mà không chỉ nó đâu, em biết nhiều người cũng bị giống vậy. Chẳng hạn như:



Tháng 4-2015 anh P.V.Q. (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) mở cùng lúc ba thẻ, một thẻ ghi nợ nội địa (ATM) và hai thẻ tín dụng quốc tế tại một ngân hàng, nhưng không ngờ mở xong rồi quên thế là vừa qua


Do chưa có nhu cầu và quên luôn ba chiếc thẻ này, đến tháng 5-2016, anh Q. cùng lúc nhận được hàng loạt yêu cầu thu phí từ ngân hàng với số phí cho mỗi chiếc thẻ tín dụng quốc tế lên đến vài trăm ngàn đồng. Hai thẻ của anh không dùng, cuối cùng bị đòi 450.000 đồng.



Tìm hiểu về thẻ và tại sao phải nộp phí nhiều như vậy


Có nhiều người nghe nói là mở thẻ đi, xài tiện lợi lắm, mình cà xong trả đúng hạn là không mất gì cả. Mở thẻ tín dụng hiện nay được miễn phí thường niên nên đâu mất mát gì. Tuy nhiên, cũng câu chuyện của anh Q trên mà mình kể ra tại sao bị mất tiền bạn sẽ muốn hủy thẻ luôn hông chừng:



-Thứ 1, miễn phí chỉ có giới hạn. Thường NH sẽ dụ bạn, nói là miễn phí thường niên nên bạn sẽ bảo ừ không xài cũng không sao. Tuy nhiên, đừng quên là thẻ làm ra cũng tốn tiền của NH (chi phí làm 1 cái thẻ ũng ko rẻ đâu nha) nên dễ gì cho bạn không, họ miễn phí 1 năm đầu hay gì đó và sau đó thu phí đắt lắm. Trong thông báo thu phí, ngân hàng cho biết từ tháng 4-2016 (nghĩa là từ năm sử dụng thứ 2) anh Q. chưa thanh toán phí, nên yêu cầu phải thanh toán ngay để tránh tiền lãi và phí phạt. Một thẻ là 250.000 đồng (gồm 200.000 đồng phí và 50.000 đồng phí phạt do chậm thanh toán). Một thẻ tín dụng mang thương hiệu Visa, anh Q. cũng bị thu 150.000 đồng phí và 50.000 đồng tiền phạt.



Cho rằng từ ngày mở thẻ đến nay mình chưa từng sử dụng thẻ, anh Q. quyết định không thanh toán. Sự việc không dừng ở đó, mới đây anh lại nhận thêm một thư đòi nợ thứ 2 của thẻ A Express với số tiền lên 600.000 đồng, gồm phí 550.000 đồng và 50.000 đồng phí phạt.


“Khi mở thẻ, nhân viên ngân hàng chỉ nói là mở thẻ được miễn phí chứ không thông báo cho tôi là chủ thẻ sẽ bị thu phí từ năm thứ 2. Bây giờ ngân hàng có quyền thu phí và lãi phạt của tôi hay không?” - anh Q. lo lắng.



-Thứ 2, dịch vụ mua vé máy bay cũng không rẻ như bạn tưởng


Khi em hỏi bạn mình lý do gì mà nó muốn mở thẻ. Nó bảo lý do lớn nhất là xái để mua vé máy bay. Kể cho nghe nha. Có chị bạn, chị ấy cũng thích xài và sử dụng thẻ để thanh toán lệ phí của vé máy bay là 50 USD, rồi bị tính thêm 4% phí chuyển đổi ngoại tệ nữa.Không biết cứ tưởng ngon lành cành đào.




-Thứ 3, các dịch vụ khác cũng vậy, rất dễ ôm nợ. Vì có xài rồi nên biết. Bản thân mình phải luôn tự nhắc nhở mình lắm á. Thấy có thẻ cứ quẹt lung tung. Hùi chưa có thẻ xài 1 tháng có 5 triệu là cùng thôi. Thu nhập thế nào cũng dư ra kha khá, xài thẻ xong, tự nhiên dùng thẻ mua mấy cái lớn lớn, thấy tiền ATM còn rủng rỉnh là xài thêm.



Thứ 4, người hay quên không nên xài: Sướng lúc quẹt, khổ lúc nhận bill. Bây giờ tháng nào cũng đè đầu trả nợ thẻ, quên cái là mất 1 số tiền ngu. Ai hay quên xài là tiêu nha, phí phạt cao lắm.



Thứ 5, hợp đồng thẻ nhớ đọc kỹ: Để mời khách hàng mở thẻ, các ngân hàng thường có nhiều chính sách hấp dẫn như miễn phí thường niên năm đầu tiên, tặng vé máy bay, tặng vali, tặng tiền, hoàn tiền khi mua sắm đến một mức nhất định...


Biểu phí thường niên của các ngân hàng trong nước hiện dao động từ 200.000 - 500.000 đồng/năm, tùy theo loại thẻ và hạn mức tín dụng. Còn tại các ngân hàng nước ngoài, mức phí thường niên rất cao, phổ biến từ 1,1 - 1,2 triệu đồng/thẻ.


Chưa kể mới đây có ngân hàng nước ngoài còn áp dụng tính phí theo tháng với mức 165.000 đồng/tháng, tương đương 1,98 triệu đồng/năm.



Về nguyên tắc, ngân hàng sẽ phải tư vấn đầy đủ cho người dùng về các quyền lợi cũng như nghĩa vụ khi mở thẻ, đặc biệt là mức phí. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều trường hợp nhân viên tiếp thị chỉ nêu lên những quyền lợi mà lờ đi các điểm bất lợi khiến nhiều người không am hiểu về thẻ “dính bẫy”.




Nói chứ các mẹ có thu nhập ổn định và hay chi mua sắm lớn, hay thích đi du lịch các kiểu thì nên xài phục vụ, lâu lâu thấy xài tiện mà rẻ. Tuy nhiên ai không có điều kiện, không biết kiềm chế thì thôi đừng xài. Ai có ý định xài thử thì xài 1 năm rồi nếu không xài nữa thì hủy thẻ để tránh mất tiền. Mình biết cách thì còn xoay sở được. Lương tháng làm nhiều khi thiếu hụt, chưa tới ngày lãnh lương mà có thẻ thì cũng cứu đói chứ thôi mượn người ta hoài cũng kỳ. Xong em mới sửng sốt, trời ạ. Số là em cũng đang xài thẻ tín dụng lâu rồi mà còn hoang mang đây các mẹ ạ. Haiz, tiện thì tiện nhiều cái thiệt mà cũng tranh thủ gửi cảnh báo cho các mẹ.