Khổ thân mấy người đi thu hồi nợ với NH bị lều báo bu lại như kền kền xâu xé!
Mỗi lần có vụ tịch thu ts là y như rằng lều báo bổn cũ soạn lại, công kích NH thấy rõ, ra vẻ bảo vệ kẻ yếu, em nói thật thấy nhiều rồi nên chai lì luôn các mẹ. Cũng do con nợ quen thói vay ko muốn trả mà ra thôi, lều báo chỉ được nước đục thả câu. Nên sẵn đây em chia sẻ các mẹ em có đọc qua bài báo tựa đề “trong đêm bảo vệ ngân hàng bất ngờ đòi cưỡng chế nhà dân giữa thủ đô”, cái này đầy rẫy mang tính công kích NH, mn đừng tin vội, mấy cái này giở quyển luật ra hỏi chắc gì nó đã biết mà viết, phán như thánh. Có gì tự mình hiểu luật rồi đợi đến hồi kết biết liền các mẹ ạ, chứ thấy mấy thánh phán dưới phần comment nhiều người tắc cười lắm chưa gì bay vào bảo NH lộng quyền tắc trách đồ, cũng may có phần lớn ng nhận ra vấn đề không nhảy xổ vào như những ng kia.
Còn mấy vụ con nợ quỵt e thấy nhiều, cạn lời rồi ạ, có mình thấy mình tránh thôi, chả biết tin ai được đâu ạ, căn bản làm gì có việc giấy tờ đầy đủ rành rành không ra tòa đi, đi kêu gọi thương cảm làm gì, vay ko muốn trả thì có.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chắc dạng cho vay mà không thèm tư vấn này nọ cho người đi vay để xảy ra những việc không...
vay láo là vay như thế...
Em không thấy vàng tăng mà thấy nó giảm kinh khủng chị...
Nó giảm là ngon đó chị, lựa...
Vụ việc Trump thắng cử tổng thống liệu có ảnh hưởng đến VN như các mẹ đang bàn tán.
Em...
ừ chị có thấy, mà...
chủ thớt làm như vậy để bàn luận chơi chơi thôi, nhưng...
chủ đề đó luôn nóng...
Theo...