Dành cho những ai chưa có gia đình nhé! Đây là cách tiết kiệm hiệu quả mà em đã đang học và áp dụng đấy ạ. Cực kỳ đơn giản mà lại hiệu quả. Vừa có tiền trong tài khoản Ngân hàng để hưởng lãi vừa có heo đất phòng thân, tại sao mọi người không thử.



webtretho
Ảnh minh họa




Khi nhận lương ngày 30 mỗi tháng là 7 triệu, em tính ra ngay các chi phí cố định theo thứ tự này:


-1. Tiết kiệm luôn đầu tiên 1 triệu vào tài khoản Ngân hàng => Còn 6 triệu


Em đến ngân hàng xin mở 1 Tài khoản tiền gửi tiết kiệm tích lũy (chọn loại kết hợp Bảo hiểm) để mỗi tháng đúng ngày mà em đăng ký nó sẽ tự trích từ tài khoản của em ra 1 triệu bỏ vào sổ tiết kiệm.



Không biết mọi người ra sao, chứ chọn kỳ hạn gửi là 1 năm thì NH em cho lãi suất 6%. Như vậy theo kế hoạch là sau 1 năm nó sẽ được hơn 12 triệu. Điều khác biệt là do loại này có kết hợp BH nên trong quá trình nó tích gửi tiền, dù là đóng mới được có 1 tháng hay 5,6,7 tháng gì đó mà nó có mệnh hệ gì xảy ra thì chồng/ba/mẹ.. sẽ được hưởng toàn bộ 12 triệu đó.



Do NH em đang dùng có dịch vụ này luôn cũng tiện và an tâm. Với lại nhờ tiền trích thẳng từ tài khoản ra nên không còn xài phung phí nhiều nữa biết tiêu xài tiết kiệm. Mà lỡ như cần gấp thì vẫn rút được không bị đóng phạt như bảo hiểm.


Các mẹ có thể hỏi NH của các mẹ đang nhận lương để hỏi về dịch vụ này.



- 2. Gửi riêng cho mẹ 1 triệu => Còn 5 triệu


Nói chứ phải có chút tiền gửi về, mặc dù mẹ không cần, mẹ còn lao động được nhưng em vẫn gửi. Vì mẹ hay tiếc tiền lắm, nên em gửi về với danh nghĩa gửi mẹ chơi hụi. Cuối mỗi năm hốt hụi là em rút ra 1 phần để mua BHYT cho ba mẹ (có thẻ thì ba mẹ mới thường xuyên đi kiểm tra, chứ bình thường họ ốm toàn xông hay uống thuốc qua loa thôi hà).Cái này tốn chừng 1triệu/năm cho 2 người


Còn lại tận 11 triệu em dành mua BHNT, để lỡ có gì bất trắc thì có tiền phòngthân. Lớn rồi, sống khoa học nữa, cho nên em không ngại nói những cái này. Không trù nhưng mình mua thì tốt cho mình thôi, coi kỹ hợp đồng và chọn công ty uy tín là được. Biến cố thì có tiền trang trải, không có thì vài chục năm sau rút ra xài cho chuyện khác.



-3. Tiền nhà cửa -sinh hoạt 1.5triệu => Còn 3.5 triệu


Tiền nhà cửa sinh hoạt của em hơi cao. Tiền phòng 1 triệu hơn. Cộng luôn điện nước, internet, xà bông, sữa tắm là 1.5triệu



-4.Tiền ăn để sống => 1.6 triệu => Còn 1.9 triệu


Em và con bé em của em đi chợ /siêu thị theo tuần. Cứ hằng tuần góp vào 400k/đứa để nấu ăn. Em nấu và con bé dọn dẹp. Ăn nhà vừa sạch lại tiết kiệm. Với 1 triệu đó tính ra mỗi ngày có bữa ăn gần 60k, trong tuần ăn làm gì tới bởi thế cuối tuần còn dư ra 1 ít để 2 đứa đi ăn chè, ăn kem, ăn vặt.



-5. Tiêu linh tinh => 1.9 triệu


- Tiền dự phòng hỏng hóc xe pháo+ Tiền xăng xe + Tiền đám tiệc,...mấy khoản này không cố định nên còn nhiêu thì mới dành ra để mua sắm quần áo, giày dép, sách, xem phim, du lịch,...


Nói chung là gói gọn trong 1.9 triệu đó (Vĩnh viễn không được cho phép bản thân vượt quá giới hạn đó).



CÒN ĐÂY LÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ NHANH CỦA EM Để nuôi heo


Bớt bao nhiêu chi tiêu là có thêm từng ấy thu nhập:



=> Cố gắng chi tiêu tiết kiệm, hợp lí, chỉ mua và chi những việc, đồ dùng cần thiết. Tiền nhà cửa - sinh hoạt mà dưới 1.5triệu => Dồn thẳng vào heo.



=> Mỗi tháng tiêu linh tinh còn dư => Dồn thẳng vào heo



=> Thưởng công ty, tiền làm thêm => Dồn thẳng vào heo



Rất nhanh chỉ 3 tháng cuối năm e để dành ra hơn chục triệu nhẹ nhàng mà cuốc sống vẫn đảm bảo ko phải dè xẻn, chắt bóp, bủn xỉn như nhiều người. Hì, dù công việc của em cũng chưa ổn định và lương cũng không quá cao so với mọi người nhưng tính ra em nghĩ em đã có kế hoạch cho tiền của mình. Mỗi năm lương tăng khác đi em sẽ lại lập khác đi. Hy vọng số tiền gửi tiết kiệm tích lũy đó, sau 5 năm đủ tiền đặt cọc mua nhà chẳng hạn



Hihi, đó là tất cả những gì em gửi cho mọi người xem về cách làm của em trước đó, lúc còn đi làm văn phòng, thu nhập trọn trĩnh 7 triệu và có bươn chải làm thêm. Còn ai lương khác, đời sống khác hay có thắc mắc gì muốn tư vấn tài chính, kinh doanh thì cứ liên hệ em. Em là người hay chia sẻ trên 4rum này, ít nhiều nhìn vào bài viết của em các mẹ cũng biết mà. =]]]



Không nhiều tuổi nhưng kinh nghiệm đã trải qua, bầm dập có, thắng lợi có..... e sẽ cố gắng cho lời khuyên tốt nhất. Còn ai copy bài em xin nhớ để nguồn nhé (thích chia sẻ nhưng vẫn yêu cầu bản quyền) :P, xin đa tạ.


Video liên quan:


<>http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/uvnUzAlLBU-480x360.jpg