Quy tắc này em đặt tên gọi là QUY TẮC “TIẾT KIỆM TRƯỚC, CHI TIÊU SAU” để thực thi kế hoạch tiết kiệm để dành đóng tiền học phí năm sau em học thêm văn bằng 2.



Có cô bạn nhà không có điều kiện, nó thời sinh viên đi làm thêm kiếm tiền đóng tiền học trung cấp và học liên thông lên cao đẳng. Giờ đang vừa học vừa làm để học lên bằng cử nhân. Em ngưỡng mộ nó vô cùng, vì nó vừa học vừa làm suốt mấy năm qua 1 mình nó, thậm chí còn nuôi cả mẹ. Tưởng thu nhập cao lắm, hay có ai giúp đợ thì nó nói không. Nó bảo mình nó tự lo hết.



Tâm sự với nó, em càng ngưỡng mộ hơn vì ý chí và nghị lực của nó. Sinh năm 94 mà giỏi, xưa giờ học ra đi làm, tự xin việc làm công sở lương tầm 5-6 triệu. Em thấy lương vậy là không cao, tò mò hỏi làm sao có thể với mức lương đó mà đủ tiền để nuôi thân, phụ tiền mẹ cơm nước dưới quê, rồi tự đóng tiền học phí,...


Nó bảo ban đầu nó cũng nghĩ là không thể. Tiền nhà trọ, tiền ăn uống sinh hoạt, tiền tiệc tùng, tiền gửi mẹ, tiền học phí,...quá nhiều khi sống ở SG này. Nhưng biết cách thì đủ hết. Và nghe 1hồi thì cách này cũng đơn giản. Các mẹ thích thì có thể áp dụng luôn:



Bạn em nó lương không cao nhưng nó biết phân chia rõ ràng. Tiền lương thu về thì rút hết 1 lần ra, sau đó mang về nhà chia ra cho 6 phần


-1 phần trả nợ


-4 phần chi tiêu trong 4 tuần


-1 phần tiết kiệm



1. Phần trả nợ: Không muốn lãi chồng lãi, lãi đẻ lãi thì tốt nhất là nợ bao nhiêu thanh toán hết càng sớm càng tốt. Em ít khi mượn nợ, trừ khi kẹt tiền lắm là mượn nhưng mượn là có tiền trả ngay. Thứ 1 là để uy tín có gì còn mượn được nữa, thứ 2 là trả để khỏi tốn tiền lãi, đời không ai cho không cái gì, trả trước đỡ mắc nợ nha. Lương về là trả nợ đầu tiên.


=>Khoản nợ bao gồm: tiền nhà trọ và tiền vay mượn bạn bè, ….Cứ rút ra là đóng tiền nhà từ đầu tháng, thiếu ai tháng trước thì trả dứt điểm, đỡ phải xoay sở kiếm tiền cuối tháng. Thường chi phí sinh hoạt của nó là 1.2 triệu nhà cửa, mượn nợ thì ít khi



2. Phần chi tiêu 4 tuần: Mỗi tuần mình buộc riêng từng cục tiền. Giả như mình muốn mình ăn 70k/ngày thì buộc riêng 4 cục 500k/cục. Ăn ngoài ăn nhà gì không cần biết, mỗi tuần cố định 500k và không bao giờ ho8n. Cứ ngày nào ăn dư thì ngày sau được hưởng, ngày nào ăn lố thì sau đó phải bấm bụng, vậy mới có dư thôi.


=>Chứ chờ hoài ăn xong hết, còn dư nhiêu mới tiết kiệm thì làm sao dư. Nhiều người không tiết kiệm được là do không biết kiềm chế, lương cao hơn xíu là vung tay bởi vậy hụt hẫng làm nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Ngay cả bản thân em cũng thấy cách này hay, bởi em học nè. Em cao hơn nó xíu và khu em đồ ăn cũng mắc hơn xíu nên chắc em cho mình chi tiêu 100k/ngày. Các mẹ cũng canh thử rồi chia ra vậy hiệu quả đấy.



3. Phần tiết kiệm: Con bạn em tiền học phí nó là 12 triệu/năm thì nó cần 1 triệu mỗi tháng. Và mẹ nó cần cho mẹ 1 triệu để mẹ lo sinh hoạt gia đình. Thế là biết bản thân cần tiết kiệm 2triệu/tháng nên nó lại cột riêng 1 triệu để dành.



Tháng nào không xài gì thêm thì ngoài 2 triệu đó, còn dư nhiêu nó sẽ mua sắm quần áo hoặc sách vở,...Còn tháng nào hụt thì nó vay tạm của bạn nó. Nhất quyết không động đến 2 triệu kia. Lỡ mượn thì tháng sau tính vào tiền trả nợ vậy thôi. Tuyệt đối không phạm tới tiền để dành


=> Nhờ vậy mà tiền nào ra tiền đó. Tháng nào xài nhiều xài ít gì cũng có dư. Xài nhiều thì dư chỉ đúng 2 triệu, xài ít (không tiệc tùng, đám, sửa chữa, bệnh hoạn,...) thì dư hơn 2 triệu.



Thông qua cái này em muốn nói với các mẹ 2 điều:


- Thứ nhất, Các mẹ thấy đó, hoàn toàn đơn giản, lương nào cũng có dư, miễn các mẹ muốn thôi. Con bạn em lương thấp vậy mà chi tiêu đủ hết, các mẹ lương cao hơn thì còn để dành được nhiều hơn.


- Thứ hai, các mẹ có con rồi, đừng than là nuôi con tốn kém, có chồng phụ hợ nữa chi, mình làm gì làm cũng ráng để cục tiền để con cái được ăn học cho nó đỡ vất vả nha. Em may mắn là có bố mẹ lo lúc đi học ĐH nên em có điều kiện để sau này có thể nhận việc làm lương cao, và cũng ít phải trăn trở. Các mẹ muốn con mình tốt thì hãy lo từ khi bé nó còn nhỏ, tránh tới chừng lớn rồi không có đủ tiền lo con học hành thì tội nó. :( Em có quan niệm như vầy "Thiệt không có điều kiện, không biết có lo nổi cho con không thì thôi đừng sinh. Còn đã sinh thì mình phải có trách nhiệm, phải nghiêm túc suy nghĩ và tính toán kỹ lưỡng cho con cái nữa. Sinh được con mà không lo nó được tốt là một tội ác".


Ôi thôi, em không dám dạy đời các mẹ, em chỉ nói vậy thôi. Giờ em vẫn chưa lấy chồng là thế. haiz, lo đủ chuyện cả.