Em mới sinh được hơn 1 tuần, vì mới tập 1 nên em vẫn con lớ ngớ, hay nghĩ vu vơ, đôi khi nhớ thời vc son rỗi nữa nên hay bị stress. Từ ngày sinh xong em với bé ngủ trên giường, ba bé ngủ dưới đất, em thắc mắc là nếu con lớn hẳn thì ngủ phòng riêng nhưng khi chưa ngủ riêng thì vc con cái sẽ sinh hoạt sống chung trong 1 phòng như thế nào. Em cũng không có nôi cũi riêng cho bé nữa vì sợ bé ngủ không gần hơi mẹ sẽ giật mình. Em muốn vc con cái ngủ chung 1 giường, nhưng xã sợ xã thở hít hết oxy của con, nghe vậy cũng đúng, nhưng không lẽ vc cứ người nằm trên người nằm dưới đến khi con mấy tuổi hay sao. Cảm thấy như vậy cứ xa cách nhau, 2 vc em còn trẻ, ngủ thèm được ôm xã lắm, kiêng cữ mãi 2 tháng cuối đến giờ, xã ngày nào cũng ôm ấp vợ nên nhớ xã lắm rồi, chả biết bao giờ mới dám ti toe với xã nữa