cách đây tròn 1 tháng, lúc đó em bé thứ 2 của em đã được 21w, em vui mừng lắm lắm (vì trước đây em đã bị sẩy thai em bé đầu lòng khi được 8w). 2 vợ chồng em đi siêu âm thì bác sĩ bảo em bé của em bị dị tật không có vòm sọ. 2 vợ chồng em đau khổ quá nhưng không biết làm sao cả, đành phải lấy thai ra thôi. bác sĩ tiêm thuốc giục sinh và em cũng chuyển dạ và 1 ngày sau thì "sinh". vợ chồng em đang rất hoang mang vì không biết tại sao em bé của mình lại bị như vậy. người ta bảo để em khỏe lại rồi cả 2 vợ chồng cùng đi khám. có mẹ nào biết thông tin gì về trường hợp như của em không? nếu khám thì nên khám ở đâu?


1 tháng nay em cũng có nằm than, xông lá và cũng kiêng cử như những người đi trước dạy bảo. nhưng trời nóng quá nên em vẫn tắm gội 1 tuần sau đó.


cho em hỏi bây giờ em đã tập thể dục được chưa? cụ thể là lắc vòng, vì bụng em bị nhão và hình như to ra. em lại phải mang áo dài khi đi làm nên thấy không tự tin. nếu bây giờ chưa tập được thì khi nào em có thể bắt đầu?


còn nữa, bao giờ thì em có thể tự túc đi xe gắn máy?


các mẹ đi trước có ai biết thì giúp em với.


em vô cùng cảm ơn.