gấp lắm, gấp lắm rồi các mẹ ơi!


biết kể ra thì ngại lắm, nhưng mà em stress nặng rồi!


em sinh em bé đã 17m rồi, con nhà em ngoan, chịu ăn, không quấy khóc,


2 vợ chồng e trẻ, chồng em bình thường, nhưng cái vấn đề riêng của 2 vc ý ạ !


khó nói lắm, nhưng mà em chả có cảm giác gì, không phải bây giờ mới thế, mà từ khi cưới nhau tới giờ cơ? nhiều lúc em nghĩ " nếu chỉ có thế này thôi thì sao người ta phải khổ thế nhỉ?"


tình hình càng căng thẳng hơn khi em sinh con, gần như em và chồng không sex nữa, có nhưng rất ít, em không còn có hứng thú gì, mà có thì cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy sợ và đau, tâm sự với chồng thì chồng em chả biết gì để mà tìm cách giải quyết cả, nhiều lúc thấy chồng lăn qua lăn lại cũng thương lắm, nhưng nghĩ đến là ghê rồi! em bảo cứ tình hình này em bị làm sao mất? hay em bị thế nào?


có mẹ nào bị như em thì cho em xin tí kinh nghiệm với