Em làm xong thấy hiệu quả nên muốn chia sẻ với mọi người
:). Chắc mẹo này nhiều mẹ cũng đã biết nhưng e thì nhờ có người mách không thì..., hix. E bị tắc tia sữa 3 lần rồi toàn tắc 1 tia thôi, nổi u cục lên đau lắm, đưa tay lên cũng đau. Lần thứ nhất thì e không biết, nên vào viện ung bướu khám rồi siêu âm, bác sĩ bảo viêm tắc tia sữa, xong cho kháng sinh về uống. Lần thứ 2 có cô hàng xóm mách đi lấy lá mít (khoảng hơn chục lá) về đun với nước, sôi lên, để nguội bớt rồi chườm. Lấy lược nhúng vào nước đấy chải xuôi lên ngực vài lần, rồi lấy chính lá mít đắp lên chỗ sưng đau, và quan trọng là lúc nước còn nóng các mẹ lấy khăn sữa của bé nhúng ướt chườm liên tục lên đến khi nước nguội nhé. Sau đó, tiếp tục đun lại số lá mít đó và chườm lần nữa như trên. Chỉ 2 lần là bớt đau, nhưng ngay sau khi chườm các mẹ phải cho bé bú ngay, bú càng lâu càng tốt, vì lúc này cục sữa đã tan dần ra nên bé bú sẽ làm thông tia sữa. Cảm giác lúc đó thật là sung sướng lắm ạ
:D, hết hẳn đau và căng tức.
:DMẹ nào bị thì làm thử xem sao nhé!

