Em sinh bé được 8 tháng rồi, giờ em chả biết phải nói sao về mình ngoài 2 từ không thể nhìn nổi, mình nhìn còn không nổi thì làm sao chồng dám mở mắt. Trước đây không phải tự hào, nhưng em được cái trắng, nhỏ nhắn, không xinh nhưng dễ thương và đặc điểm nổi bật khối chàng thèm là bộ ngực tròn trịa, đầy đặn. Nhưng từ sau khi sinh bé thì ngưc bị chẩy và lệch thấy rõ, còn người thì rộng, bụng nhão (dù giờ em còn 45kg, cao 1m6). Giờ chúng em sinh hoạt ít đi, trước khi có bé anh ấy nằm cạnh em là đã không chịu được, còn bây giờ có khi 1 tuần 1 lần là nhìu. Mọi người xem tư vấn giúp em, xem em phải làm sao để cải thiện cơ thể mình và hạnh phúc gia đình.............................
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không có một loại sữa nào có thể thay thế cho sữa mẹ, bởi vì các chất như viatmin, khoáng chất...
Trời...