Chị em đã sinh con, ai ai cũng đều trải qua những ngày tột cùng hạnh phúc vì có con kề bên, nhưng đi liền với bao nhiêu là niềm vui thì lại có những nỗi khổ song hành.

Em nói về việc tắc sữa.

Sinh bé lớn xong, 3 ngày sau, con em không chịu ty mẹ, thế là em bị tắc sữa. Sốt xình xịch, nhờ chồng trợ giúp cũng không xong. Đang chuẩn bị sang bệnh viện để thông tắc thì có chị bảo em lấy LÁ ĐINH LĂNG, sắc đặc mà uống, hết tắc sữa đấy.

Vậy là em bắt lão chồng đi xin, mang về đun nước uống cùng với xoa bóp. 1 ngày sau, em hết tắc sữa.

Từ đó, cứ mỗi lần bị tắc sữa, em lại uống nước đinh lăng. 

Mẹ nào chưa biết thì ghi nhớ nhé