Bé đầu mình sinh mình chưa có kinh nghiệm, bị ít sữa và mất sữa. Lúc đó qua bạn bè mách mình có uống lá mít, đinh lăng, chè vằng, lợi sữa cũng không ăn thua gì. Bé con bắt buộc ăn sữa ngoài.
Lần sinh thứ hai thì mình kinh nghiệm hơn, mình mua máy hút sữa về hàng ngày hút theo cữ, cứ 2 tiếng 1 lần. Tuy mẹ hơi vất vả một tí nhưng trộm vía con đủ sữa. Mình nghĩ điều quan trọng hơn cả là tư tưởng mẹ phải thoải mái, ăn ngủ kĩ sữa sẽ về nhiều theo nhu cầu của bé. Tích cực cho bé bú mẹ vừa gắn kết tình cảm mẹ con vừa tốt cho con và giảm chi phí cho mẹ phải không ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1