Các mẹ ơi! Mình khổ quá! :Crying::Crying::Crying::Crying:! Thương con nữa!:Crying::Crying::Crying::Crying:


Con mình tự dưng ra tháng lại như thế này.Chỉ vì mình ít sữa mà bé phải bú bình dặm thêm mỗi cữ.Mình đã thay đủ các loại bình tốt nhất cho con :loại có van chống sặc, hệ thống thông hơi,... Mỗi chiếc cả 300k chứ có ít đâu.


Bé cứ đang bú (ti bình í ) ngon lành là tự nhiên ho khụ một cái, mình vội vàng rút ra.Thế mà vẫn nôn, nôn thốc tháo,sặc lên mũi nữa.:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:.


Không cữ ăn nào là không ho kiểu đó.Vuốt lưng , vuốt bụng thì may ra được vài lần ổn .Nhưng mấy hôm nay tự dưng dính nôn thốc tháo và sặc lên mũi.


Ngày hôm qua là nặng nhất.Con như ngừng thở.Mình không còn chút hồn vía nào.Lạy trời vẫn còn biết cách sơ cứu cho con rồi may là thứ bảy có người nhà phóng như bay đến bv.Cũng may bv gần nhà.


Đến nơi thì ổn vì may là mình đã sơ cứu đúng.


Thế nhưng bs chỉ bảo về cho con ăn ít, chia nhỏ bữa ăn.Mà cái này tớ đang làm mà ( con cứ đang ăn ngon lành là bị đấy chứ ).Rồi kêu nhỏ nước mũi, cho uống thuốc chống nôn, rồi dạy lại cách sơ cứu.


Mà cho con ăn ít .Bé quấy kinh khủng , khóc lắm lắm! Bỏ hết giờ ăn ngủ thương ngày mình đã có.Mà cho con ăn thì đã thành nỗi ám ảnh của mình.


Có mẹ nào con hay bị nôn và sặc sữa lên mũi giống thế này không?


Mình phải làm sao? CÁc mẹ chỉ mình với.:Crying::Crying::Crying::Crying:


Có mẹ nào có bs nhi giỏi ở HCM không ? Cho mình theo với! Mấy bs ở YD này tự dưng không tin tưởng.:Crying::Crying::Crying::Crying:


Còn nhiều điều muốn kể lắm nhưng không có thời gian nữa.


Các mẹ làm ơn chia sẻ và giúp mình với.


Cho con ăn giờ như là nỗi kinh hoàng vì mình cứ ảm ánh cái vụ sặc ngày hôm qua.:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: