Giúp em với các mẹ ơi!


Em vừa sinh được 3 tháng nhưng giờ cuộc sống của em như địa ngục vậy!


Em sinh ở BV ĐK VÂN ĐÌNH theo sự mong muốn của bố mẹ chồng cũng như nhà chồng. Em sinh mổ (mặc dù em hoàn toàn có thể sinh thường) theo giờ đặt sẵn cuae bà mẹ chồng. Khi lôi được thằng bé ra, người ta bỏ mặc em sống chết trên bàn mổ, sốc thuốc. Phúc em còn lớn nên may không chết.


Khi em về nhà chồng ở cữ, mẹ chồng bắt em ăn cơm trắng với rau diếp già, không cho em liên lạc với chồng, mẹ đẻ cũng không. Bà ấy suốt ngày mắng nhiếc, nói kháy làm em bị trầm cảm. Mẹ em muốn lên thăm cháu cũng không được, đến lúc mẹ em cố tình lên thì bị cho ăn cơm riêng.


Chồng thì một mực nghe mẹ, mẹ nói gì nghe nấy. Vợ đang ở cữ mà lấy tiền thai sản của vợ đi ra ngoài chơi gái rồi bị lậu, về nhà chữa. Mẹ chồng biết lại mắng em vô tích sự nên mới thế.


Em bảo mới đẻ xong, phải lo cho con, muốn ra ở riêng thì bà ấy bắt phải ở cùng em chồng để nuôi em chồng trong khi em chồng toàn nói đểu để em và chồng cãi nhau hoặc mẹ chồng mắng con dâu. Nó tị với em từng tí một, không cho chồng mua gì cho vợ.


Em đã nói rất nh với chồng em nhưng anh ta nhất định không nghe lại còn nói :"Mẹ thì có 1, vợ thì nhiêu"


Em có nên tiếp tục sống thế này không? Em có nên ly di không? Giúp em với!